View Single Post
  #149  
Cũ 27-01-2014, 12:39
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Năm hết, Tết đến, mùa Xuân đã cận kề, hoa đào hoa mai đã bắt đầu nở khắp đất trời.
Chúc các bác trên diễn đàn NNN một năm mới đầy niềm vui, lạc quan, sức khỏe dồi dào...

Gửi tới các bác hiện giờ tuy còn ít ỏi nhưng vẫn thường ghé thăm diễn đàn này bài hát về cảnh đất trời mùa Xuân cho tâm trạng bớt ưu phiền vì cảnh vắng vẻ hiện giờ của "Phố Rùm" chúng ta.



http://www.youtube.com/watch?v=uwtwCrIjYG0


Tiếng Hát Trên Đỉnh Hoàng Liên Sơn
Sáng tác: Trần Ngọc Quang


1.
Hoàng Liên cao vút
Dòng suối trong xanh chảy quanh ven rừng
Thảo nguyên bao la
Bóng cô gái Mèo thấp thoáng lưng đèo
Rộn niềm vui mới
Bên chàng trai theo nắng chiều về núi
Bước theo tiếng khèn thiết tha

Thôn xóm tưng bừng, rộn rã núi rừng
Lời ca ngân vang, mừng quê núi được mùa
Sông lúa mênh mông, nặng trĩu bông vàng
Xa tắp tới tận chân trời
Nhà máy khói toả, trên khắp non ngàn
Xua tan mây mù trên núi

2.
Hoàng Liên cao vút
Triền núi bao la đỏ thắm sắc cờ
Vùng cao quê ta
Điện về rực sáng trên đỉnh Hoàng Liên
Sáng khắp non ngàn, sáng mãi quê ta

Bên suối bên ngàn, khi nắng xuân về
Từng đôi trai gái đùa dưới bóng hoa đào
Suối nước Sa Pa, cầu mây vắt ngang đồi
Dòng suối trôi về nơi nào
Lưng dốc chân đèo bên khóm hoa đào
Tiếng sáo tiếng khèn vang xa

3.
Hoàng Liên cao vút
Rực rỡ hoa mai đỏ thắm hoa đào
Vùng cao quê ta
Điện về rực sáng trên đỉnh Hoàng Liên
Sáng khắp non ngàn, sáng mãi quê ta
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
Anh Thư (11-02-2014), Cucvang (29-01-2014), Thao vietnam (27-01-2014), Thien Nga (10-02-2014)