View Single Post
  #13  
Cũ 24-12-2013, 10:45
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

VĨNH BIỆT MỘT BIỂU TƯỢNG CỦA NƯỚC NGA...

Tướng M.T.Kalashnikov, cha đẻ của súng AK-47 đã qua đời ở tuổi 94.

Trong cuốn sách "Chiến tranh vệ quốc vĩ đại", 2 tập do Nga in năm 2005 mà mình hiện đang có ở cơ quan, Kalashnikov chỉ khiêm tốn được dành cho một diện tích nhỏ ở góc trang 334, trong chương" Vũ khí của Chiến thắng". Cũng đúng thôi, vì Kalashnikov chỉ là một trong những nhà chế tạo vũ khí Xô viết hàng đầu, có thể kể đến thêm những đồng sự cùng thời với ông như như F.B.Tokarev, V.A.Degtyarev, ZH.Kotin, G.S.Shpagin, N.L.Dukhov, M.I.Koshkin...

Nhưng trong số họ, Kalashnikov vẫn nổi tiếng nhất.

Từ một chỉ huy xe tăng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, phải chăng số phận đã "bắt" Kalasjnikov phải bị thương nặng vào tháng 9/1941 khi tham chiến gần Bryansk, để sau đó trong thời gian dưỡng thương, người thương binh mới ngoài 20 tuổi này bắt đầu mày mò chế tạo mẫu súng đầu tiên trong cuộc đời của mình...Năm 1946, khi mới 27 tuổi, Kalashnikov chế tạo ra súng trường mà thời đó được gọi tên là "súng tự động 7,62 mm Kalashnikov", để rồi sau này, nó được quân đội của hơn 50 nước sử dụng và vinh dự xuất hiện trên quốc huy của một số quốc gia...

Ông cũng là người duy nhất, theo từ điển của Nga, được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga và hai lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động XHCN.

Năm 2008, mình có dịp đến thăm Bảo tàng các lực lượng vũ trang Nga ở Moskva. Tại đó, huyền thoại Kalashnikov có một vị trí riêng biệt, với các hình ảnh và các mẫu vũ khí mà ông đã chế tạo...May mắn làm sao, sau đó đôi năm, tại Hội chợ sách quốc tế tại HN, mình đã mua được một cuốn sách ảnh dày dặn, gần hai trăm trang về ông...

Con trai của một gia đình nông dân nghèo, bằng sự cố gắng phi thường và tài năng của mình, đã trở thành một trong những biểu tượng của một đất nước vĩ đại. Nói như họa sĩ nổi tiếng Nikas Safronov trong trả lời phỏng vấn của tuần báo "Tầm nhìn mới"-«Новый Взгляд» năm 2011":

"Trên thế giới, người ta biết đến nước Nga qua 4 biểu tượng: rượu vodka, búp bê gỗ Matryoshka, trứng cá và Kalashnikov...Bản thân ông sống rất giản dị, trên tầng ba của một khu nhà không có thang máy, với một người đàn bà chăm sóc ông..."

Cho đến cuối đời, nhà chế tạo vũ khí huyền thoại này vẫn là một người cộng sản. Xin dịch trích đoạn trả lời phỏng vấn báo Pravda mấy năm về trước của Kalashnikov:

"Tôi là đảng viên cộng sản từ năm 1952. Ở đất nước do những người cộng sản lãnh đạo, tôi từ một chàng trai 17 tuổi trong một gia đình nông dân đã trở thành một nhà chế tạo vũ khí, đã đạt được tới đỉnh cao của sự nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, thế hệ chúng tôi đã chiến thắng trong một cuộc chiến tranh khủng khiếp, xây dựng nên một cường quốc hùng mạnh, mở đường cho nhân loại vào vũ trụ, tạo nên những sản phẩm kỹ thuật tốt nhất thế giới. Chúng ta đang sống nhờ những di sản vĩ đại của chính quyền Xô-viết. Và hôm nay những người cộng sản Nga-đó chính là nguồn động lực hướng tới mục đích phục hưng sự vĩ đại của đất nước chúng ta. Tôi tin tưởng rằng: những người cộng sản sẽ không làm bạn thất vọng".

Xin vĩnh biệt ông, Mikhail Timofeevich Kalashnikov, một huyền thoại giản dị, khiêm nhường...
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
baodung (26-12-2013), doi_bung_wa (24-12-2013), HongHa11 (24-12-2013), Nina (27-12-2013), Thao vietnam (24-12-2013)