View Single Post
  #402  
Cũ 09-12-2013, 13:55
Nhật Minh Nhật Minh is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 227
Cảm ơn: 496
Được cảm ơn 278 lần trong 108 bài đăng
Default

Trích:
Mien trung viết Xem bài viết

Bài hát "Những người địa chất" tôi được nghe và học hát ở năm học lớp 8 (1965-1966) - năm đầu của cấp 3 khi đó (chương trình 10 năm), cũng là năm lần đầu tiên được tiếp xúc với tiếng Nga do các thày cô giáo sinh trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội về trường tôi (Trường PT cấp 3 Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, HP) dạy thực tập. Các thầy cô đều là những nam thanh nữ tú còn rất trẻ mới ngoài 20 đã đem đến cho chúng tôi những ngày học tập nơi sơ tán những luồng sinh khí vui tươi, thoải mái. Chúng tôi đã được nghe những bài hát bằng tiếng Nga từ những thày cô này và được dạy bài hát "Những người địa chất" bằng tiếng Việt, tôi chỉ còn nhớ 1 đoạn như sau:


Những nhà địa chất
Lời Việt lấy từ trên mạng Internet


1- Anh đi trên miền thảo nguyên nóng bức xa xôi
Em đi trên rừng tai ga tuyết buông rơi
Phủ mình anh ngàn tia nắng
Phủ mình em ngàn bông tuyết trắng
Bay trên cành, xanh rờn lá bạch dương này.

ĐK:
Trời mưa và nổi gió rét phũ phàng
Mặc đường xa, xa tít chân trời.
Cùng ca vang câu hát
Hát lên về phía xa vời
Gian khó càng tô thắm cuộc đời.

2- Anh đi thăm dò miền Bắc núi biếc xanh
Em đi thăm dò miền Nam nắng cháy vai.
Mặc đèo cao và dốc đứng
Mặc đường trơn và giá rét ta lên đường
Bao gian khó ta coi thường.

ĐK:
Trời mưa và nổi gió rét phũ phàng
Mặc đường xa, xa tít chân trời.
Cùng ca vang câu hát
Hát lên về phía xa vời
Gian khó càng tô thắm cuộc đời
Kính Bác Mien trung.
Đúng như lời bác saomai, lời Việt hoá của bác Thành Đức không hay và clip trình diễn tiếng Việt xem không đã ạ. Nhưng được như thế cũng quý hoá rồi. Nhà iem trích lại đoạn sưu tầm trên mạng của bác là vì gần với trí nhớ của iem nhất.
Bác nhắc tới Hải Phòng làm "chạm vào nỗi nhớ" của nhà iem. Lúc bác học lớp 8 thì iem đang học lớp vỡ lòng ở Thuỷ Nguyên, thôn nào xã nào iem không nhớ vì nhỏ quá nhưng lại nhớ nhiều lần đánh nhau với con bác chủ nhà nơi sơ tán bị bác lôi cả hai thằng ra sân cho ăn chổi tre. Iem còn theo mẹ đi sơ tán nhiều nơi, học nhiều lớp... "vỡ nòng", sợ bị chậm nên xin cho iem vào học thẳng lớp hai ở Hưng Yên vì mẹ trắc nghiệm thấy iem đọc báo Nhân Dân làu làu. lên lớp ba về lại Hải Phòng học, lần này thì iem nhớ là hình như ở thôn Cử, xã Hải An huyện An Hải... từ ga Hải Phòng leo lên tàu đá, nhảy xuống ga Hỗ, đi về bên trái, vào con đường đất trải dài trên cánh đồng xa xa, tựa như bức tranh "Buổi trưa vùng phụ cận Moscow" của Levital
Ý nhà iem là chúng iem là đàn em của các bác nhưng cũng kịp thấm nhuần tư tưởng thân... Liên Xô, đến tận bây giờ cứ hoài niệm, khổ thế.
Cảm ơn bác, biết đâu một ngày ta tình cờ gặp nhau.

Thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 09-12-2013 thời gian gửi bài 14:05
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Mien trung (09-12-2013)