Казачество - là hội đồng Kazak ở hầu hết mỗi thành phố của Nga đều có , nhưng phần lớn tập trung ở phía nam nước Nga như : Rostốp trên Sông Đông ( trong chuyện Solokhop ) , Kuban ( Krasnodar ) , Stavropol ...vv..vv.
Về nguyên tắc họ bị cấm trang bị vũ khí nóng , cho nên "đồ nghề" của các chú Kazaki thường là roi , dao găm , kiếm ..vv..
Trai Kazak bắt buộc phải để ria mép , râu tóc thì tùy .
Đội Côdắc duyệt binh trên Hồng Trường .
Không biết các vị thế nào chứ tôi thấy mấy tay này toàn nát rượu , chả làm được trò trống gì . Trông thấy dân phia thì chạy đứt dép .
Nhưng ở nhiều chỗ họ cũng ra oai ra phết , cũng nhảy ra đòi quản lý chỗ này chỗ kia .
Nhiều vị khách lạ từ xa đến không biết nhìn thấy mấy chú Kazaki râu ria xồm xoàm , áo mũ , dao găm ,kiếm roi và đôi khi cưỡi cả ngựa nữa thì sợ phát khiếp .
Một chú du lịch mới sang lò mò ra chợ ở chỗ tôi đã bị mấy chú Kazaki này hỏi thăm giấy tờ , vì không có giấy tờ và tiên khồng nên bị nọc ra đánh 03 roi da quắn cả đít ! Khóc rưng rức từ chợ về nhà !
Tôi hay dặn anh em đi đâu gặp mấy chú Kazaki này nếu bị hỏi thăm cứ nói thẳng : Các ông là cái thá gì ? Có phải công an không mà hỏi ? Nếu cần tao gọi Công an đến xem các ông có quyền gì không ! Là các chú Ukhabiến ngay .
-------------------------