View Single Post
  #4  
Cũ 17-11-2013, 20:31
chuồn chuồn tre chuồn chuồn tre is offline
Banned
 
Tham gia: Apr 2012
Bài viết: 27
Cảm ơn: 17
Được cảm ơn 10 lần trong 9 bài đăng
Default

Trích:
duyykhanhh288 viết Xem bài viết
Xin chào mọi người. Mình đang là sinh viên chuyên ngành báo chí. Năm sau mình ra trường và mong muốn tha thiết của mình là có thể đi học cao học ( vừa để nâng cao kiến thức và cũng là có cơ hội đi đây đó trc khi làm việc ) trong đó Nga hoặc Trung Quốc là điểm đến của mình và đặc biệt là Nga vì mình rất thích nước nga ( cũng muốn ngắm mùa thu nước Nga đẹp như nào ^^)
-Nhưng mình cũng băn khoăn không biết là nếu sang nga học cao học và mình chưa biết một tí tiếng nga nào liệu có ổn không?
- với bảng điểm của mình khoảng hơn 7,5 bằng khá và có chứng chỉ HSK tiếng trung cấp 5 thì mình có thể sau khi tốt nghiệp xin học bổng chính phủ luôn đc không hay cần 1 năm kinh nghiệm đi làm. Mình thì muốn sau khi học xong có thể học tiếp luôn
- và liệu mình học báo chí ở nga xong cơ hội xin việc làm có dễ dàng hơn không? liệu có cơ may nào ở lại Nga làm phóng viên thường trú hay gì gì không ( ^^ vấn đề này có lẽ hơi vớ vẩn vì khó hay không là tùy ở mỗi ng và cơ hội đến với mỗi ng ) nhưng mình vẫn muốn xin tí ý kiến của các anh chị đi trc về cái ngành này. hehe
Lời cuối cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc mấy thắc mắc hơi ngố của mình. chúc mọi người học tập và công tác tốt
Thật đáng sợ nếu bạn là sinh viên báo chí mà lại có thói quen viết lách ẩu tả thế này. Soi cái tên topic và trong nội dung thấy danh từ riêng là "nga" thường xuyên không viết hoa, sau gạch đầu dòng không viết hoa, sau dấu chấm phẩy cũng không viết hoa nốt. Lại tiếng Việt không dấu nữa. Có câu đặt câu hỏi mà không có dấu hỏi, viết tắt không cần thiết như người thì thành ng.
Không hiểu bạn học sao được 7,5 là cái gì? Mình chắc điểm trung bình là 7,5 điểm. Thấy cách diễn tả kém cỏi của bạn mình lại buồn cho nền giáo dục nước nhà. Ngày xưa có công thức học kém rồi cố du học sang Nga hoặc nước nào khác rồi lấy tấm bằng ngoại, thậm chí phó tiến sĩ, tiến sĩ rồi về nước cũng oai như ai.
Tính mình thẳng thắn nhưng mong bạn xét lại mình. Nêu yêu tiếng mẹ đẻ của mình, chớ để nó trở thành quái thai.
Trả lời kèm theo trích dẫn