Như các bạn biết, cùng lúc tôi làm rất nhiều phim. Làm phụ đề có cái khó là phải theo cảm hứng. Nhiều khi có hứng, 1 phim tôi chỉ dịch vài ngày, song có những phim để dang dở hàng vài tháng, đem ra rồi lại cất vào, mãi không hoàn thành nổi. Nhưng tính tôi đã làm gì là làm đến cùng, chỉ mong các bạn thông cảm nếu thấy lâu lâu tôi mới làm được một tập. Ngoài sở thích ra, công việc hàng ngày quá bận, nhiều khi cả tuần tôi không sờ được vào máy tính.
Phim “Bạch tuộc” chắc chắn tôi sẽ làm ít nhất là 4 phần đầu (4 phần gốc có thanh tra Cattani). Tính sơ đã khoảng hơn 20 tập. Phim này có đặc điểm là lời thoại rất dài và rất phức tạp, không ngắn gọn đơn giản như “Đội đặc nhiệm” hay “Trên từng cây số”, đồng thời kết cấu từ ngữ cũng rất rắc rối. Nhiều lúc chữ chạy không kịp câu thoại. Đã thế, tôi làm từ phụ đề Nga, rồi ghép vào bản tiếng Ý, vất vả như ngày trước tôi làm “Hồ sơ thần chết” vậy. Song tôi cố gắng giới thiệu đến các bạn một bản phim khá hoàn chỉnh, nét và tiếng gốc. Nhiều bản trên mạng tuy tiếng Ý nhưng là bản dvdRip, khung hình nhỏ, xem không được nét. Bản của tôi định dạng MKV khá nét, đưa ra TV xem rất đẹp. Như mọi khi, tôi không đưa phụ đề rời. Vì vậy bạn nào kéo phim trước xin đừng yêu cầu phụ đề. Muốn xem, mời các bạn lấy bản đã add sẵn phụ đề.
Tôi đang up lên Fshare nhưng mạng hơi chậm. Hy vọng ngày mai sẽ gửi đến các bạn tập đầu tiên của phần Một. Phải nói là phim xem hay tuyệt. Tuy làm từ mấy thập niên trước, nhưng diễn viên quá đẹp và diễn xuất trên cả tuyệt vời, kịch bản rất chặt chẽ, hấp dẫn. Thời nay hầu như không làm nổi những phim như vậy. Tôi nghĩ nhiều người muốn lưu lại bộ phim này để cho cả gia đình và bạn xem – đó cũng là tiêu chí để tôi đầu tư thời gian và công sức cho bộ phim này.
|