View Single Post
  #787  
Cũ 14-10-2013, 00:58
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Поколение Путина

Khi Aliona học ngành xã hội học ở ĐH Dnestr khu tự trị Transnistria thuộc Moldova, cũng là lúc phong trào đấu tranh đòi độc lập cho khu tự trị lan rộng. Cô đã sớm tham gia vào hoạt động của cộng đồng cư dân Dnestr, có rất nhiều vấn đề dân sự cho đến địa chính trị, nhiều bế tắc nghiêm trọng cần phải giải quyết. Tờ tạp chí “Times” đã sớm có bài viết, trong đó nói: “Arshinova không phải là “cô bé rỗng tuếch”, cô đã tự mở lối đi cho mình từ Transnistria nơi cô lớn lên, và giành được thành công ở Mat-xcơ-va.” Đó là cách nói của tờ báo Mỹ, theo kiểu “do it yourself”, nó có thể làm cô vừa lòng. Nhưng trong hoàn cảnh phức tạp và những vấn đề nghiêm trọng, cô đã trở thành cứng cỏi và mạnh mẽ hơn. “Tất cả phụ thuộc vào mình, vào khả năng của mình và có thể nói rằng: Chúa đã gieo hạt, tôi vun trồng. Và nếu như tự tôi làm việc này một cách vội vàng, cẩu thả, thì sẽ chẳng thế trách ai được – vì đó là lỗi của mình". Aliona giải thích.

Nhưng cũng có thể có những lựa chọn khác, chẳng hạn như làm người mẫu, mà lúc đó cơ hội đã ở trong tầm tay, hay đơn giản là lấy chồng, sinh con như bao phụ nữ khác.

Cô giải thích: “Bố tôi là sĩ quan chiến đấu. Ông vừa về hưu mới đây thôi. Thực sự là trong thời kỳ quân ngũ mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi luôn nhớ lời mẹ dặn: Cần phải luôn luôn tự mình trù tính. Nếu như có điều gì xảy ra với người thân, con cần phải mạnh mẽ và giúp đỡ mọi người. Từ ý kiến này tôi đã luôn luôn cố gắng hành động”.

Tờ báo Đức Der Spiegel dường như có thiện cảm với cô gái sinh ra trên đất Dresden của họ. Họ gọi cô là “Cận vệ trẻ xinh đẹp của Putin": Arshinova thể hiện mình là “Thế hệ Putin” mới… Cô gần giống với nhân vật Eveleen Salt – điệp viên 2 mang trong bộ phim Mỹ cùng tên có vai nữ do diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie đóng… Họ hỏi cô, liệu không phải là tình cờ mà có khuynh hướng phụ nữ đẹp hay làm chính trị?

Arshinova nghĩ khác, rằng chuyện xinh đẹp chẳng quan trọng gì lắm. Mặc dù đôi khi nó được nhấn mạnh để ám chỉ tính ranh ma nào đó. Đáng tiếc, trong xã hội những khuân mẫu nhận thức vẫn còn qui định mạnh, thường ngăn cản người ta đánh giá hoàn cảnh một cách thích đáng. Nếu người đối thoại phù hợp với một hình ảnh khuân mẫu nào đấy, thì họ là tất cả. Cũng là chẳng quan trọng gì đối với 1 người, biết được điều gì, không biết điều gì, đọc sách nào. Hay có lẽ người đối diện với anh biết điều gì đó mà anh không biết? Có lẽ anh ta có những ý tưởng tuyệt vời? Vì lý do này, tôi thấy là không nên đánh giá con người theo dấu hiệu giới tính. Tuổi tác cũng thế. Theo quan điểm của tôi, cái chính là con người có thấy được nhiệm vụ và số mệnh của mình hay không. Có tìm thấy mình hay không, nếu muốn.

Khi mới bước vào chính trị, Arshinova không xây dựng những kế hoạch to tát. Có lẽ, cô cũng còn chưa nghĩ, con đường này đưa đến nơi đâu. Trong tổ chức xã hội ở trường MGU lúc đó cũng đã bắt đầu xuất hiện 1 số người. Với ngành học xã hội, cô thích thú với các hoạt động theo chiều hướng này, hoàn toàn tự do và tình nguyện, bị các bạn bè nhiệt tình lôi cuốn đi. Cuối cùng thành thủ lĩnh của tổ chức, các nhóm khác đến gia nhập cùng họ, cả các phong trào quốc tế, rồi họ gia nhập đảng Nước Nga thống nhất. “Chúng tôi đơn giản là tiến lên phía trước và tiến xa hơn – trên mỗi hơi thở. Cuộc sống trôi đi, và tôi sống như thể chẳng biết đến thời gian. Tôi không thấy rào cản địa lý. Thế giới của tôi, nhiệm vụ của tôi luôn luôn đi cùng - ở Transnistria, Chuvashia hay ở Mat-xcơ-va. Tất cả chỉ phụ thuộc vào chính con người, con người bắt đầu hành động của mình không xuất phát từ thời trang, không từ chạy theo xu hướng, mà từ những gì mình cảm nhận, từ nhận thức trong tâm hồn. Và mỗi người có sự lựa chọn của mình, cả tôi, cả Angelina Julie, cả những người khác nữa."

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trong cái thế giới đầy rẫy bất công và rối loạn. Không chỉ vì những ý đồ ma quỷ, mà cả vì những yếu kém lệch lạc. “Tôi có quan điểm của mình về điều đó. Hãy nhìn xem, tất cả những người tiền nhiệm của chúng ta. Hầu hết họ là những người đứng đắn, trong hàng ngũ lãnh đạo hay trong mức độ này khác. Nhưng họ đã làm gì? Tôi hiểu rõ rằng ngày nay, mối bận tâm không chỉ là một vài vấn đề nào đấy, mà bởi vì là các chính khách này, theo tôi, họ đã không giải quyết được tất cả các quyết định của họ. Có lẽ, nếu họ làm tròn công việc của mình, thì tôi đã lặng lẽ đi lấy chồng, sinh con và không bận tâm đến những vấn đề đã nói này. Hay tôi đi làm hình mẫu doanh nhân, đến bất cứ đâu không phải là chính trị. Và nếu như tất cả phụ nữ đi làm chính trị, thì có nghĩa là điều đó cần thiết cho xã hội.”

Arshinova tự nhận mình là người theo chủ nghĩa tối đa, trong phỏng vấn với tờ Deutsche Welle cô nói: “Chủ nghĩa tối đa là nét đặc biệt của lớp trẻ, tôi thường muốn thay đổi nhiều thứ, Tôi muốn thấy đất nước của mình thịnh vượng, phát triển, với đầu tư cao, tiền lương cao xứng đáng cho mọi người.”

Có học vấn, hoài bão và đầy nghị lực, chủ nghĩa tối đa sẽ làm mọi thứ có thể, sẽ nỗ lực cả nghìn lần với quyết tâm kiên định. Bài học đầu tiên, là người ta bảo: “Cô trẻ tuổi, vì thế cô chủ nghĩa tối đa. Sau này cô sẽ hiểu, mình cần phải làm như thế nào.”

Vấn đề là Aliona không muốn biến mình thành kẻ hẹp hòi. Những người như thế hiếm khi đạt được kết quả tốt đẹp, cho dù là trong kinh doanh, trong thể thao hay trong chính trị. “Vì thế, có Chúa, tôi sẽ không bao giờ thôi làm chủ nghĩa tối đa! - Поэтому, дай Бог, чтобы я никогда не перестала быть максималисткой!”

Алёна И́горевна Арши́нова
http://arshinova.info/publikaczii/po...-krasivoj.html
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=7...4235&type=news
Trả lời kèm theo trích dẫn