View Single Post
  #786  
Cũ 13-10-2013, 15:56
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Поколение Путина

Thế hệ Putin hay chính khách thế hệ mới (Политик нового поколения).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chúng ta đã qua một loạt bài viết về Putin, qua đó, có vẻ như con người Putin phức tạp hơn nhiều chúng ta có thể hình dung. Nhưng rõ ràng là nước Nga đang chuyển mình tiến lên phía trước, cho dù còn nhiều khó khăn. Như bài #756 có nói, Chúng ta có ví dụ Aliona Arschinova như 1 đại diện của thế hệ mới nước Nga trưởng thành dưới thời Putin.

http://diendan.nuocnga.net/showthrea...5446&post=#421
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...5446&post=#423
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...e=36&post=#707
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...e=16&post=#318


Đã có hàng chục thanh niên trẻ, trưởng thành từ các phong trào yêu nước Nashi và Young Guard (Chúng Ta và Cận vệ trẻ) được Putin gửi đi đào tạo và học tập. Một số đã tham gia vào DUMA, các cơ quan nhà nước. Aliona Arschinova là một người như vậy. Sau thất bại lần ứng cử nghị sĩ ở Penza, một “tình cờ may mắn” đã đưa vào DUMA.

Ngày 28-3-2012, Ủy ban bầu cử trung ương, chiểu theo quyết định của Đoàn chủ tịch đảng “United Russia” đã trao ủy nhiệm đại biểu DUMA khóa 6 của Cộng hòa Chuvashia, đăng ký Aliona Arshinova làm nghị sĩ DUMA thay thế vị trí trống của Konstantin Kosachev để lại. Cùng ngày Ttg Medvedev được bầu làm chủ tịch đảng trong kỳ đại hội, Aliona cũng được bầu làm phó chủ tịch Ủy ban giáo dục của DUMA.

Thật khó nói là Putin có tác động gì không trong việc này, chỉ biết rằng bản thân cô cũng là con cái gia đình quân nhân. Sẽ không thể biết cha mẹ Aliona là ai, chỉ biết rằng họ đã từng đóng quân ở Dresden, cùng thời với Putin ở đó. Như vậy là có gốc Silovik. Nhưng mối liên quan Putin với các thành viên trẻ của “Young Guard” và “Nashi” ai cũng biết là có, nhưng lại chẳng có bằng chứng nào rõ rệt ngoài một số dấu vết rất mờ nhạt. Cũng như liên hệ giữa Putin với “Young Guard” và “Nashi” dường như rất mờ nhạt, không có dấu vết nào là Putin đã chỉ đạo họ, nhưng họ đã làm rất tốt chính sách Putin đề ra.

Sinh ngày 3-3-1985 ở thành phố Dresden Đức trong một gia đình quân nhân Nga. Năm 2007, cô tốt nghiệp ngành Xã hội học đại học Dnestr mang tên Shevchenko ở khu tự trị Transnistria và sau đó là bậc sau đại học cùng ngành tại MGU. Kể từ 2010, Aliona giảng dạy tại khoa Xã hội học của trường và là Đồng chủ tịch ban chấp hành phong trào "Young Guard” của đảng Nước Nga thống nhất.

Trước kia, Aliona đã tham dự cuộc thi "Ms. of Wella-2003", cô đoạt giải “Thiện cảm”, còn cuộc thi “Ms. Moldova-2003”, cô đoạt giải “Ms. of Aquarelle” (Мисс Aquarelle). Đã có những lời đề nghị hấp dẫn từ trung tâm thời trang Milan và cuộc thi “Ms. Mediterranean”.

Trẻ trung và xinh đẹp. Lẽ ra Arshinova đã là một người mẫu sáng giá, dạo bước dưới ánh đèn màu trên các sản diễn thời trang quốc tế. Nhưng cuộc đời có những lối rẽ ít ai ngờ. Sau tất cả, cô đã bỏ lại thế giới người mẫu để theo học MGU. Hồi đó, phong trào Young Guard và Nashi đã rất mạnh. Cánh thanh niên, sinh viên trẻ được tập hợp để lao vào chiến đấu với các cuộc biểu tình của phe đối lập đã sớm không còn cần thiết nữa, họ hướng vào các hoạt động xã hội và cộng đồng, ủng hộ chủ trương của Putin và chính quyền. Hoạt động đó đã cuốn Aliona đi như cô thú nhận. Cũng rất nhanh chóng, gương mặt trẻ trung năng động đã thành thủ lĩnh của Young Guard.

Ủy nhiệm đại biểu DUMA mà tôi nhân từ Cộng hòa Chuvashia… Câu đầu tiên Aliona Igorevna Arshinova nói khi tiếp phái đoàn đại diện CH Chuvashia đến thăm trụ sở DUMA (đoạn 0:56). Rất đơn giản và rất cơ bản, cơ bản đến mức người ta hay quên. Câu nói đó làm người dân Chuvashia tin tưởng.

Hơn một năm trôi qua, cô nghị sĩ của Chuvashia đã giúp cho nước Cộng hòa được một số việc, người ta thấy vườn trẻ, trạm y tế mới được xây dựng, phong trào thanh niên phát triển mạnh, các sinh viên Chuvashia học tập ở Mat-xcơ-va được giúp đỡ, một số dự án nông nghiệp được triển khai… Như thế là chưa nhiều nhưng thiết thực, và quan trọng đó không phải là những lời hứa suông như thường thấy ở các vị nghị sĩ.



Miếng bánh này, ngụm sữa này, là tình cảm chân thành thân thiện của người dân Chuvashia.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



http://arshinova.info/
Trả lời kèm theo trích dẫn