View Single Post
  #7  
Cũ 02-10-2013, 19:49
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Tối qua em rất ngạc nhiên và cảm động khi bác LY gọi điện hỏi thăm. Chắc là chất lượng âm thanh điện thoại tốt quá nên bác nhận ngay ra giọng em qua truyền hình.

Em vừa gọi điện cho cụ để xin 6 câu thơ đầu tặng bác. Cụ nhà em bỗng trở thành "hot old man" trên mạng:
http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cu-gi...-cuoi-lan.html

Hôm nay đã có mấy báo mạng về tận quê phỏng vấn cụ. Ngày mai có một số báo khác xin đặt lịch. Điện thoại bận suốt, mãi em mới "chen" vào được.

Toàn bộ bài thơ thất ngôn bát cú đó như sau:

May được trời thương cho tý râu
Âu là có thứ để khoe nhau
Mưa xiên, nắng xế mành che miệng
Lợi tía, răng vàng trướng điểm châu
Cháu nhỏ quý ông tay vuốt vuốt
Vợ hiền vướng má mặt cau cau
Cưa sừng chẳng muốn làm thân nghé
Thì của trời cho biết để đâu


"Trẻ cậy cha, già cậy con". Em chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa mà vẫn cậy cha được nhiều thứ. Cụ nhà em vẫn trồng rau, nuôi gà, dọn dẹp vườn tược và viết sách, viết báo. Hiện cụ đang biên tập lại các mục từ cho "Đại từ điển tiếng Việt" theo hợp đồng với nhà xuất bản.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
ADAM (02-12-2013), Anh Thư (05-10-2013), chaika (10-10-2013), dienkhanh (18-10-2013), Dmitri Tran (05-10-2013), Hoa May (04-10-2013), hongducanh (04-10-2013), hot dog (03-10-2013), hungmgmi (04-10-2013), Huonghongvang (06-10-2013), LyMisaD88 (03-10-2013), Nina (18-11-2013), quangnam (03-10-2013), Viet Nga (05-10-2013)