Trích:
SSX viết
Có nhiều thứ lớn hơn cả Anhxtanh mà chúng ta vẫn phải tôn thờ đấy thôi. Thấp cổ bé họng nào có được chọn cái gì đâu.
"Phương Tây", tạm gọi thế, format cho chúng ta đến tận miếng ăn giấc ngủ còn gì. Bạn không thấy thế hay sao?
Nước Nga là mảnh đất cuối cùng trên thế giới này còn lành mạnh đấy! Điều đó không tự hào gì cả, rất đáng buồn.
|
Câu trả lời của bạn SSX không dính dáng gì đến mấy ý kiến ngắn của SM, người tự nhận không có kiến thức gì về Vật lý. Hình như cũng chả dính líu gì với sự lành mạnh hay không của nước Nga ngày nay.
Có thể ở một số nước nào đó người ta tôn thờ điều này điều nọ, cũng dễ hiểu, nhưng khi cả thế giới, trong đó có những cường quốc mạnh nhất về khoa học, cả "Phương Tây" và "Phương Đông" đều tôn thờ - thì hẳn là điều chẳng dễ giải thích. Chắc là Albert Einstein có điều gì đó để được tôn thờ. Người ngoại đạo chỉ dám cạn nghĩ như vậy.
http://vietbao.vn/Khoa-hoc/2005-Nam-.../20414045/190/