Ðề tài: Suy ngẫm 3
View Single Post
  #2  
Cũ 23-08-2013, 21:48
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Ông nội chết rồi

21/08/2013 13:47 (GMT + 7)
TTCT - Ba giờ sáng một ngày mùa hè, cậu trai mười bảy tuổi Đạt Đít Đỏ viết lên tường nhà mình: “Ông nội chết rồi. Mừng quá!” rồi nằm vật xuống giường ngủ thẳng cẳng mà không hề hay biết rằng chỉ mười lăm phút sau trang Mương Bà Tám đã đăng ngay bài báo điện tử Đắng lòng nam sinh trường X. vui mừng trước cái chết của người thân.

Vì gần đây có quy định yêu cầu tôn trọng bản quyền, tức không copy nguyên xi nội dung một bài báo, tin, nên ai quan tâm thì có thể đọc tiếp tại link sau nhé:

http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...-chet-roi.html

Tuy nhiên, Nina đưa link này vào đây không chỉ vì truyện ngắn rất hài hước ở trên, mà là vì tranh minh họa của nó. Chắc bác nào ghé vào link trên thì cũng thấy rồi:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Minh họa: Trương Tiến Trà

Tranh rất phù hợp với nội dung của truyện ngắn. Nhưng có bác nào để ý đến tên họa sĩ không?

Hình như, đó là bạn t_art của NNN...

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 24-08-2013 thời gian gửi bài 23:27
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ADAM (08-11-2013)