Đây, viết đơn đây! Khi nhà nước viết đơn, yêu cầu gì đó với NHTW thì đã có điều 6:
Статья 6. Банк России вправе обращаться с исками в суды в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Банк России вправе обращаться за защитой своих интересов в международные суды, суды иностранных государств и третейские суды.
Điều 6. NHTW Nga có quyền tố tụng tại các tòa án theo luật lệ đã định của LB Nga. NHTW Nga có quyền bảo vệ lợi ích của mình tại các tòa án quốc tế, các tòa án nước ngoài và các tòa án trọng tài.
Chỉ có thể vào mà không thể ra. Điều này là tương tự
”Trans-Pacific Partnership: Công cụ quyền năng tập đoàn của 1%”, theo đó:
Trong nhà nước đầu tư tư nhân mà TPP đang nỗ lực thiết lập, công ty nước ngoài có thể kiện chính phủ quốc gia, đưa quốc gia ký kết ra xét xử tại tòa án phán xử đầu tư, theo sắp đặt bởi luật sư khu vực tư nhân. Tòa án quốc tế sẽ có quyền ra lệnh cho chính phủ phải bồi thường tiền không giới hạn lấy từ ngân khố quốc gia cho các tập đoàn nước ngoài và các nhà đầu tư nếu chính sách của chính phủ mới hoặc chính phủ hiện tại cản trở lợi nhuận dự kiến trong tương lai của nhà đầu tư.
"Kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước cái chết. Người dũng cảm chưa bao giờ nếm mùi cái chết và chỉ một lần." William Shakespeare, "Julius Caesar", Act 2 scene 2
Dân chúng có thể ngu dại hay hèn nhát, quốc gia có thể ngu dại hay hèn nhát, điều đó không đáng quan tâm, cái đáng quan tâm không phải là nguyên nhân mà là hậu quả.
Dĩ nhiên có thể không nghe phán quyết, dĩ nhiên, là của tòa Strasbourg và sử dụng Dự trữ vàng phù hợp với câu đầu tiên của Điều 2 luật này, tuy nhiên… Dự trữ vàng và ngoại tệ (gọi là dự trữ ngoại tệ cho gọn) lại không nằm ở NHTW. Đô la và các ngoại tệ khác, nhận được vì bán dầu và khí cũng không chuyển đến Nga. Ít nhất là theo số lượng đầy đủ. Thời chưa điện tử, người ta nhận 1 mảnh giấy chứng nhận, thời nay là 1 tín hiệu điện tử báo vào tài khoản có. Còn ở đâu đó, trong các ngân hàng, tài khoản bên bán tăng 1 con số, bên mua giảm 1 con số. Dĩ nhiên 2 con số này sẽ không bằng nhau, chúng chênh lệch một khoản, là chi phí giao dịch, thuế má, bảo hiểm, bảo lãnh… Tóm lại thời nào thì cũng không có chi trả tiền theo nghĩa vật lý. Thử hình dung, 1 triệu USD xếp đầy trong một cái cặp loại vừa. 100 triệu USD cần đến 1 cái xe tải cỡ vừa. 1 tỷ USD cần 10 cái xe như thế. Còn vận chuyển 3-4 tỷ USD bán dầu mỗi ngày vào NHTW cần cả 1 đoàn tàu hỏa 10 toa, cần một lực lượng bốc xếp đông đảo, một lực lượng an ninh bảo vệ khác còn đông hơn gấp nhiều lần. Mà NHTW cũng không có chỗ nào để chứa một lượng tiền mặt lớn đến như vậy. Vậy thì dự trữ ngoại tệ để ở đâu?
Thực sự chẳng có lượng tiền mặt lớn đến như thế chuyên chở vào Nga mỗi ngày. Dĩ nhiên chúng vẫn nằm ở các ngân hàng nước ngoài, trong những số liệu máy tính, và như là “vô hình”. Cụ thể là ngân hàng nào, máy tính nào thì thậm chí ngay cả các chuyên viên ngân hàng-tài chính cũng không chắc đã biết. Họ chỉ biết đến một phản ánh nào đó trong tài khoản của NHTW mở ở hệ thống ngân hàng nước ngoài.
Đoán rằng đó là máy tính của World Bank hay IMF, 2 hệ thống ngân hàng lớn nhất thế giới hiện nay. Nhưng chúng là của ai? Ai quản lý chúng? Rất mù mờ đâu đó như Chính phủ Thế giới, nhưng sự tồn tại của 1 chính phủ như vậy không được công nhận. Vậy thì có vấn đề thực sự về vàng và ngoại tệ dự trữ.
Một điều khác là, một phần giá trị buôn bán được chuyển thành dự trữ ngoại tệ tại NHTW lại không đại diện cho thậm chí là 1 đồng tiền nào đó. NHTW Nga chuyển phần dự trữ ngoại tệ sang “tiền giấy” Mỹ, chính xác hơn là trái phiếu vay nợ của chính phủ Mỹ, thứ mà gần đây đã gần như phải tuyên bố vỡ nợ.
Nhưng người ta thích im lặng hơn là nói về điều đó, trừ Putin, ông đã nhiều lần lên tiếng yêu CP Mỹ phải có trách nhiệm với chi tiêu của mình. Ngay cả khi NHTW Nga chuyển sang thành vàng dự trữ, thì tình cảnh cũng tương tự, không có vàng vật lý nào được giao, chỉ có con số trên tài khoản máy tính, còn vàng thực sự vẫn nằm ở dạng ký gửi đâu đó trong kho nào đó ở London hoặc New York. Điều đó cũng hàm chứa không ít rủi ro mà một ví dụ là: Vàng của NHTW: câu chuyện tước đoạt thầm lặng:
http://www.fondsk.ru/news/2013/05/10...i-i-20371.html
http://www.fondsk.ru/news/2013/05/12...-ii-20372.html
Nước Đức cũng chẳng khá gì hơn Nga,
họ đang đòi vàng của họ về nhà!
Nước Mỹ chi tiêu vô tội vạ và vô trách nhiệm. Với khoản nợ công ngày càng tăng như hiện này, các nhà toán học lập mô hình máy tính, tính toán khả năng trả nợ. Kết quả thật kinh hãi: không có cách nào để chính phủ Mỹ trả nợ, ngoài 1 cuộc chiến tranh đủ lớn, cỡ WW-II.
Trong trường hợp Mỹ hay EU phá sản, dự trữ ngoại tệ ở NHTW Nga sẽ gần như mất sạch (mà Nga tích cực mua vàng ngay cả khi giá cao là vì thế). Nga sẽ chết cùng phương Tây là điều có thể. Thế còn WW-III liệu có ai muốn không?
Ngoài cách của madam Argentina Cristina de Kirchner. Không có cách nào, trong kịch bản nào cho dù là tồi tệ nhất để chính phủ Nga lấy được dự trữ ngoại tệ của họ, họ chỉ thấy tiền bạc của họ là con số ảo trên máy tính.