Trích:
htienkenzo viết
" DỰ THẢO" CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT CLB NƯỚC NGA TẠI PHAN THIẾT.
(Sửa đổi và bổ sung)
Chào các anh chị!
Dựa trên ý kiến chỉ đạo của bác Tổng trưởng và góp ý của chị Hoa May, em sắp xếp lại kế hoạch họp mặt vui chơi tại Phan Thiết vào 3 ngày: 26, 27 và 28 tháng 7. Các anh chị cho ý kiến để thống nhất Chương trình nhé!
+ Thứ 6, ngày 26/07:
- 11h00: Đoàn đến Phan Thiết, đi thẳng ra Khu Nhà nghỉ Hoa Biển, Mũi Né nhận phòng;
- Ăn nhẹ buổi trưa và nghỉ ngơi.
- 14h30: Đi dã ngoại ở Khu tắm - giải trí Hòn Rơm I, cách khu Nhà nghỉ Hoa Biển 7km.
- Ăn chiều ở Hoa Biển.
- Tối ra bờ kè dọc Mũi Né ăn hải sản ở quán bình dân và ngắm biển.
- Sinh hoạt; vui chơi; BBQ tại chỗ cho đến khuya.
+ Thứ 7, ngày 27/07:
- Tắm biển, ăn sáng (kèm theo uống sáng cũng tốt - không kể cafe).
- 9h00: Đi Bàu Trắng (Bắc Bình), cách Mũi Né 25km về phía Bắc chơi trò lái mô-tô vượt đồi cát.
- Mua bánh mỳ; đồ nguội; thức uống... để ăn trưa ở ngoài Bàu Trắng. Ở đây cũng có nhà hàng, giá cả cũng không cao lắm.
- Về lại Hoa Biển tắm rửa, nghỉ ngơi.
- 15h30: Tham quan Lâu đài Vang RD; Cụm tháp Chàmpa Phố Hài - Po Sah Inư.
- Đến đại lộ Hùng Vương, Phan Thiết ghé quán 'Thịt thỏ Bà Khởi' dùng THỎ 7 MÓN (hoặc ghé bờ kè sông Cà Ty vừa ăn chiều vừa ngắm bờ sông "trên bến dưới thuyền").
- Về lại Hoa Biển sinh hoạt buổi tối - khuya.
+ Chủ nhật, ngày 28/07:
- Tắm biển, ăn sáng (kèm theo uống sáng - không kể cafe).
- Dạo Khu Đô thị mới Phan Thiết; đi chợ; mua sắm...
- Chia tay 'chủ nhà htienkenzo'
- Đoàn tiếp tục hành trình đi dọc ven biển để đến Hải đăng Kê Gà.
- Từ Kê Gà, có đường đi đến Tân Quý, Thuận Nam để đến chùa Núi Tà-kou - nơi có tượng Phật nằm.
- Về lại Saigon và chia tay.
(Ở 2 nơi này, các anh chị tùy theo tình hình mà quyết định đi ca-nô ra Hải đăng hay không hoặc đi cáp treo lên đỉnh Chùa Núi.).
+ Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận (trường Dục Thanh) không biết họ có mở cửa vào Chủ nhật không. Nếu nhiều người muốn tham quan, em sẽ liên hệ xem sao!...
+ Thiết bị âm thanh, em đã liên hệ được với chủ nhà nghỉ Hoa Biển.
|
Chào cả nhà ạ

Theo kinh nghiệm mấy năm tại Mũi né thì cháu xin góp ý 1 tẹo cái chỗ thời gian đi Bàu trắng ạ. Rằng thì là mà 9h mới đi thì sẽ nắng ơi là nắng, cháu e rằng tới nơi sẽ không ai muốn lên đồi cát nữa. Mặt trời mọc tại Đồi cát trắng nổi tiếng đẹp xưa nay, để chiêm ngưỡng được thì phải đi từ 4h, ưu điểm là rất mát mẻ trong lành, còn không cần mua vé cổng (10.000/1pax) vì tới sớm nhân viên bán vé chưa tới

. Chơi tới khoảng 9h thì tập trung tại các lán nước xung quanh để ăn uống, các chương trình... tùy cơ ứng biến!trưa nắng thì về nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chiều.
Còn vụ đi Hải đăng hoặc Takou, cháu nghĩ mọi người nên cố gắng đi cả 2 vì cảnh rất đẹp, rất đáng để đi, ra Hải đăng thì nhất định phải đi tàu (60.000/1pax),trên takou thì nên đi cáp (90.000/1pax) nhưng nếu mọi người thích đi bộ thì xin thông báo là sẽ mất ít nhất 90 phút đi lên

Anh tienkenzo cho em xin vé buổi tối giao lưu nhé vì ngày 26 em mắc cái đám cưới trên Đà lạt roài

Kính thư!