Đó đúng là ấn tượng mà Nixon và Kissinger đã tìm cách có được. Sau cuộc họp, Kissinger thích thú với thành công của họ. Ông ta viết cho tổng thống: "Tôi nghi ngờ nhiệm vụ cơ bản của Dobrynin là để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa". Nixon đã, theo Kissinger, "chơi rất lạnh với Dobrynin, cho ông ta một cú vào lưng với mỗi món tổng thống dọn ra". Kissinger tư vấn Nhà Trắng "tiếp tục bồi các cảnh báo bằng lời của chúng tôi bằng những động thái quân sự hiện tại của chúng ta."

Đại sứ Liên Xô Anatoly Dobrynin đến Mỹ (phải) gặp Tổng thống Richard Nixon tại Phòng Bầu dục ở Washington, DC. Ảnh: AP