Trích:
rung_bach_duong viết
Người phụ nữ làm vợ người chồng của công chúng, của công việc là thiệt thòi rồi.Tiếc cho họ quá, nhưng thôi việc gì đến nó phải đến, đau nhưng là giải thoát.
|
Chưa hẳn là thế chị rung_bach_duong rì rào ạ.
Vợ của một người hùng số một thế giới chứ, nó như thế này này. Người hùng dễ dàng nhẩy ùm một phát xuống biển Bắc Cực để khám răng cho cá heo. Lại phóng vèo vào rừng Xi-bê-ri để tóm chú hổ con cho bú bình sữa. Xong việc lại cưỡi phản lực cơ đi dội bom nước xuống rừng cháy tai-ga. Tối về thư giãn bằng cách thắt đai đen judo đệ nhất đẳng vào làm vài cú vật nhau ở phòng thể dục ở tầng dưới điện Krem-lin.
Vậy cái thiệt thòi của người vợ này là ở chỗ không thể theo để cùng làm được.