Anh hùng Liên Xô người Estonia đang phải đối mặt với một bản án
Một vị Anh hùng Xô Viết ở Estonia bị buộc tội rằng, ông ta đã đưa hàng trăm người đồng hương của mình đến Siberia vào năm 1949. Nếu bị kết án, ông Arnold Meri, hiện 88 tuổi có thể phải dùng cả quãng đời còn lại của mình trong chấn song sắt nhà giam. Nga đã qui kết ông ta về tội diệt chủng.
Khi vừa mới 22 tuổi, Meri đã trở thành người Estonia đầu tiên được nhận danh hiệu cao quí nhất của Liên Xô Viết – danh hiệu Anh hùng Liên Xô – ban tặng cho những đóng góp cực kỳ gan dạ trong chiến đấu của Meri. Nay đã xấp xỉ 89 tuổi, vị Anh hùng Liên Xô này bị liệt vào tội phản bội và mang trọng án với tội danh diệt chủng.
Arnold Meri bi buộc tội đã đẩy 251 người Estonia từ đảo Hiiumaa ra khỏi bờ biển Baltic.
"Sáng ngày 26 tháng ba năm 1949, tất cả những người Estonia đã bị chuyển vào đất liền, và sau đó bị mang đi lưu đày ở Siberia suốt đời" ông Kulli Kivioja, đại diện bên nguyên đã nói như vậy.
Meri tuyên bố rằng, bản cáo trạng này không đúng sự thật. Và cho dù ông ta có tham gia trục xuất những người trên, thì công việc của ông ta cũng chỉ là " pháp luật không cấm đoán và chẳng có gì là làm vụng trộm cả"
"Họ định kiện tôi, một Anh hùng Xô Viết, nhưng họ không thể làm được điều đó. Xong, họ sẽ tìm ra một lý do khác" ông Meri nói thêm.
Meri tự nhận là có tham gia vào vụ trục xuất trên, nhưng phủ nhận là người tổ chức, ông ta nói, ông ta đơn thuần chỉ là người phụ trách kiểm soát danh sách những người bị trục xuất, và cũng là người của hội đống an ninh quốc gia Xô Viết và khối chức trách địa phương, để theo dõi các hoạt động của vụ việc.
Do số lượng người làm chứng khá đông, khoảng 80 người bên nguyên, nên phiên tòa xét sử sẽ được mở ở tại trung tâm Kardla, trên đảo Hiiumaa ở phía tây Estonia.
Trong khi này, luật sư của Meri nói, ông ta chắc chắn rằng Meri sẽ được trắng án: "hoàn toàn không có bằng chứng nào chống lại ông ấy"
Tổng hợp từ RIA Novosti và Russiatoday