Hoạn Thư đi phóng sanh 1 con cá vàng. Cá vàng năn nỉ:\
- Để cảm ơn, tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì lão bà bà muốn.
- Ta muốn trẻ, khoẻ, giàu có, nhận lương bằng ngoại tệ, ngồi trong biệt thự online và chẳng phải mặc nhiều quần áo rườm rà.
Cá vàng quẫy đuôi và biến Hoạn Thư thành Ngọc Trinh. Lão bà bà nuột nà trong bộ bikini, nàng ngơ ngác mắt nai nhìn quanh và bỗng hối hận khóc hu hu vì thấy xung quanh mình toàn đại gia bệ vệ, mà nàng vốn chỉ thích các phi công trẻ.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
|