Theo tôi hiểu, giấy mời cho bạn phải làm ở nơi vợ bạn đăng ký hộ khẩu thường trú (thành phố xa nào đó). Mọi giấy tờ khác cũng vậy, bởi thành phố đó là nơi cấp hộ chiếu, giấy tờ cho vợ bạn trước đây. Các thành phố xa đỡ xét nét hơn, mà giá dịch vụ cũng rẻ hơn.
Mà như thế là thuận lợi hơn cho bạn đấy. Ở Mat họ soi kỹ lắm. Tôi biết có những trường hợp cặp người Việt, vợ (hoặc chồng) đi "lấy" một ông Tây (bà Tây) để được pass Nga, sau đó ly dị Tây, "ta về ta tắm ao ta" cưới lại người cũ của mình để cả nhà đều thành dân Tây cả, nhưng cơ quan chức năng Mat không chấp nhận cuộc hôn nhân thứ hai.
Về dạng hôn nhân giả này, vừa rồi đài Nga có đưa tin sau đó được các báo VN "chế" thành ra là phụ nữ Tây phải trả tiền mới được lấy chồng Việt.
Một phụ nữ Bashkiri phải trả 45 nghìn rúp để kết hôn với chồng người Việt
Tòa án tối cao thành phố Bashkiri đã tuyên án phạt 1,35 triệu rúp cựu trưởng một phòng ZAGS (phòng đăng ký tình trạng dân sự) ở nước Cộng hòa Bashkortostan Elena Kharasova do tội nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận kết hôn.
Tháng Tám năm 2011, bị cáo Kharasova đã đòi một phụ nữ địa phương trả 55 nghìn rúp để làm giấy đăng ký kết hôn với một công dân Việt Nam và giải thích với cô này rằng để đăng ký kết hôn với người nước ngoài cần phải có giấy phép của Cơ quan Đăng ký nước cộng hòa.
Tháng 10 năm 2011, nữ quan chức đã cấp đăng ký kết hôn cho cặp này mà không cần sự có mặt của chú rể người Việt và sau đó nhận 45 nghìn rúp từ tay cô dâu. Bà E.Kharasova đã bị bắt quả tang trong lúc nhận tiền.