Ðề tài: Dubravka sưu tầm
View Single Post
  #25  
Cũ 16-05-2013, 03:29
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Đọc bài của bác mới biết bài "con ếch xanh" có xuất xứ từ Indonesia. Rất các ơn bác, vì hồi nhỏ tôi hay được nghe các chị tôi hát bài này (họ hát theo kiểu truyền khẩu, nên câu được câu mất) kênh thông tin hồi 1970 thế kỷ trước làm gì có...

Nhân tiện, bác sưu tầm giúp tôi bài hát cũng có xuất xứ từ Indonesia (tôi nhớ không chính xác đâu) đại để là:
Quê hương Nam Dương nằm nghe tiếng sóng reo quanh,
Mênh mông bao la núi sông hùng vĩ...
Và đoạn kết có câu (theo giai điệu): Ín đồ nê si a a a a!

Xin chân thành cám ơn bác dubravka.
Lang thang trên mạng sau khi đã tạm xong công việc phải thực hiện trong đêm nay (hầy dà, đừng bác nào nghĩ xiên xẹo nhá ), lại lạc về trang này của 3N và thấy Bá Cả Hà Nội có cái yêu cầu này.

Rất cám ơn bác TLV (nhà iêm dứt khoát đọc cái nickname này là Tưởng Là Vớ ạ ) đã cho lại lời Việt mà nhà iêm đã quên, cũng chỉ nhớ mấy câu đầu như Bá hongducanh thôi vì đã quá lâu không nghe ai hát lại nó nữa.

Đáp ứng bác hongducanh nhé: Bài này tên là Rayuan Pulau Kelapa, mời bác nghe danh ca Tuti Tríedya của Indonesia hát.



Dịch bằng Google, thì tên bài hát này có nghĩa là 'Tán tỉnh (trên) Đảo dừa'.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 16-05-2013 thời gian gửi bài 03:32
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (17-05-2013)