Hôm nay là sinh nhật của Alina Kabaeva. Nói không ngoa, nàng là một huyền thoại của thể dục nghệ thuật. Nàng là người đã đưa độ dẻo của lưng trở thành thời thượng trong môn thể thao này.
Đây là bài thi đấu với bóng của nàng ở Thế vận hội Sidney 2000.
Thực sự mà nói, thời điểm đó nàng đúng là vận động viên thể dục nghệ thuật xuất sắc nhất thế giới. Các bạn hãy nhìn những động tác thể hiện độ dẻo (chân chạm đầu, gấp đôi người, vân vân), và những động tác ném bóng, bắt bóng. Tiếc là một sai sót đáng tiếc trong bài thi đấu với vòng (đánh rơi dụng cụ) đã khiến nàng mất cơ hội dành huy chương vàng.
Nhưng mà tấm huy chương vàng Olympic có sự quyến rũ lớn lắm, nên sau đó nàng quyết định thi đấu thêm 4 năm nữa. Trong bốn năm ấy, trải qua nhiều khó khăn, nàng lại còn bị béo lên (chứ không mảnh mai như hồi năm 2000), nên nàng và huấn luyện viên Irina Viner (chắc ngược lại thì đúng hơn) đã nghĩ ra bộ quần áo thi đấu có váy - mục đích chính là che bớt độ béo. Tuy nhiên, mốt mới này đã được các vận động viên hoan nghênh nhiệt liệt. Không phải vì họ cần che gì đó, mà như Tamara Erofeeva (một nữ vận động viên thể dục nghê thuật xuất sắc người Ukraina, thi đấu cùng thời với Alina) có nói trên một diễn đàn về thể dục nghệ thuật mình có tham gia (nói là tham gia cho sang, mình viết được có 2-3 bài ngắn tũn gì đó) - chiếc váy ngắn tạo cho chính nữ vận động viên cảm giác là cô đang mặc trang phục dạ hội.
Uploaded with
ImageShack.us
Chúc mừng sinh nhật, Alina Kabaeva, nhà vô địch Olympics Athens 2004!