Hì Hì ... Đúng là Cuba và Nga là những đất nước mà em rất yêu quý, dù thật sự em chưa có điều kiện để vi vu sang đó thăm thú (vì em còn pé quá) ^^. Và tất nhiên lòng nhiệt thành yêu quý con người và văn hóa Nga và Cuba là đến từ sách báo thui à . Híc, em cũng rất hy vọng là sẽ được sang thăm 2 đất nước tươi đẹp vào một ngày gần đây nhất ^^
Còn về cái tên Che thì em cũng đã viết chút ít ở mục ý nghĩa của tên gì đó rùi
Chắc các pác cũng biết Che là ai và tinh thần Che là gì rùi phải không ?
^^ Kỉ niệm về vùng đất Nam Mỹ thì ... chắc là mấy rặng núi, cùng mấy con sông " đầy thơ mộng " qua cuộc viễn du của Che qua các miền đất ... Chỉ vậy thui à