View Single Post
  #3  
Cũ 03-05-2013, 16:45
chinguyen1022 chinguyen1022 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài đăng
Default

Trích:
Nhật Minh viết Xem bài viết
Nhà em có cháu 3 tuổi nó rất thích xem phim hoạt hình Masa và Medved, thích "Bài hát của cá sấu Gena" (Песенка крокодила Гены или День Рожденья), bài hát trong phim "Mặt trời trắng trên sa mạc". Thế mới lạ. Vậy là em có bạn tâm giao. Cả nhà nói em "nhồi sọ" nó. Mặc, mong sao nó cứ giữ mãi niềm yêu thích cho đến khi lớn lên.
Mỗi lần xem "Bài hát của cá sấu Gena" nó cứ hát theo nhưng có lẽ vì môi trường xung quanh không có ai nói tiếng Nga nên nó chỉ lắp bắp hát theo được câu cuối Только раз в году. Nhờ các bác dịch lời bài hát ra tiếng Việt giùm em với. Cảm ơn nhiều.
À, em vừa tìm thấy trên YouTube cũng có bài hát với phụ đề lời Việt, bản dịch khá sát. Em còn nhớ hồi xưa những năm một ngàn chín trăm lâu lắm, chúng em có hát lời Viêt (chắc chỉ là phỏng dịch) với câu đầu tiên thế này:
Vui biết bao mừng ngày sinh nhật vui biết bao...
CÓ bác nào từng hát như em và còn nhớ nguyên cả bài không ạ?
Có một video clip trong chương trình Đôremi 2010 có lời của bài hát này đấy, bạn vào chép lại cho cháu nó hát.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nhật Minh (04-05-2013)