Ðề tài: TIA NẮNG PHÍA SAU
View Single Post
  #86  
Cũ 28-04-2013, 18:08
chumkhengot's Avatar
chumkhengot chumkhengot is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2011
Bài viết: 105
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 49 lần trong 32 bài đăng
Default

[B][SIZE="4"][COLOR="DarkGreen"]Rừng xanh,
Một thủa…

Mưa ngàn, gió núi, lán nứa , sương giăng…
Trăng quên khe suối.
Khói Hoàng Cầm không xua vắt muỗi.
Lá rừng cắt vụn ánh trăng…

Sớm,
Vén sương tìm đất.
Trưa,
Vén mây tìm trời.
Hưng hửng.
Đổ mưa,
Tối sập chơi vơi…
Ăn gian ngày tháng!
Thực thà đếm tuổi ngàn cây…

Nắng,
Vỡ vụn.
Gió,
Loay hoay,
Chẳng nam, bắc, đông, tây,
Nhưng trở trăn tình lính…

Rừng đổi mùa.
Áo vẫn trung trinh,
Thủy chung ươm cấy ước mơ xanh…

Đêm,
Báng súng buốt tê,
Sương giăng trắng lạnh.
Thả giấc mơ theo suối khát ngày về…
Lâng lâng cùng tiếng chim tìm quả chín,
Bồi hồi nhớ Mẹ, nhớ quê!...

Cổ tích, tiếu lâm, thơ nhạc…
Cười đến say mê.
Rẽ ngôi giữa,
Làm duyên với cây già ngàn tuổi!
Gió và chân,
Hôn mòn đá cuội.
Sẵn sàng bón tên-tuổi cho xanh những rừng già!

Tóc bạc bay, cổ tích đã qua,
Chợt im bặt!
Vì văng
Dăm Người từng yêu cổ tích!

Hôm nay tình cờ đọc trang thơ của bác PNS em thích nhất bài này.Chỉ một bài thơ ngắn mà như một bản hùng ca.Với "Lá rừng cắt vụn ánh trăng..""Nắng vỡ vụn...""gió loay hoay..." rồi "Gió và chân, hôn mòn đá cuội..." đến "Sẵn sàng bón tên-tuổi cho xanh những rừng già..."(Quá bi hùng)và khép lại "Chợt im bặt!Vì vắng dăm Người từng yêu cổ tích!" làm cho tâm trạng hụt hẫng như vừa xem xong cuốn phim về một đời người...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn chumkhengot cho bài viết trên:
LyMisaD88 (15-10-2013), PhamNgocSan (17-11-2013), Thien Nga (12-10-2013)