View Single Post
  #12  
Cũ 23-04-2013, 22:39
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

TBHP em ơi! Em lên chương trình chúng ta nên đến những chỗ nào ở Hải Phòng cho mọi người tham khảo trước đi. Từ lần QKTĐ đi dự cưới Virus đến giờ chắc nhiều người chưa có dịp xuống Hải Phòng.

TBHP à! Hải Phòng không phải quê ngoại của chị nhưng Hải Phòng một thời cũng như là quê ngoại của chị đấy. Mình kể lý do vì sao nhé.
Ông bà ngoại mình cùng 4 con đến sống tại thành phố Hải Phòng từ năm 1919, chỉ có một bá là chị cả của mẹ mình lấy chồng rồi nên ở lại quê ngoại. Nhà ông bà ngoại mình lúc đó ở phố Belgique (sau CM tháng Tám phố Belgique đổi tên là phố Trần Hưng Đạo, năm 1954 đến nay đổi tên là phố Lê Lợi).
Đầu năm 1945 mẹ mình tham gia CM hoạt động ở chiến khu Trần Hưng Đạo (đệ tứ chiến khu) và ngày 23/8/1945 đội nghĩa quân chiến khu Trần Hưng Đạo tiến về thành phố Hải Phòng, hỗ trợ nhân dân Hải Phòng lật đổ chính quyền tay sai Nhật, thành lập chính quyền nhân dân. Nữ chiến sỹ cầm cờ đỏ sao vàng đi đầu đội nghĩa quân chính là mẹ mình.
Theo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, mẹ mình và các bác mình lên chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến. Năm 1954 hòa bình lập lại bố mẹ mình đưa mình cùng cơ quan về Hà Nội, còn gia đình các bác mình từ chiến khu Việt Bắc và Tây Bắc lại về Hải Phòng công tác.
Cho nên Hải Phòng – thành phố Trung dũng, quyết thắng – thành phố hoa Phượng đỏ - là thành phố thân thuộc mà mình luôn yêu mến.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên:
baodung (24-04-2013), hongducanh (24-04-2013), TBHP (24-04-2013)