Cách đây độ chục năm, thấy khá nhiều dân vô gia cư hay trẻ em lang thang ở vùng ngoại ô. Nay thì tình hình đã khác trước rất nhiều. Có một gia đình chẳng khá giả gì, nhưng đã nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ. Đó là gia đình Suvorov. Nghị sĩ DUMA, thủ lĩnh Young Guard Aliona Arschinova đã đến thăm và tặng đám trẻ món quà.
Đầu năm, cô nghị sĩ trẻ cùng lãnh đạo chính quyền quận Cheboksary Mat-xcơ-va đã đến thăm gia đình bà Anna và ông Suvorov. Vợ chồng ông Suvorov có 3 đứa con đẻ, năm 1989, họ nhận nuôi 10 đứa trẻ bị bỏ rơi. Năm 2006, họ lại đồng ý nhận 10 đứa trẻ cơ nhỡ khác. Tất cả chúng đều được ăn học, có việc làm và rồi có gia đình riêng. Hiện họ đang có 5 đứa con nuôi. Cả nhà Suvorov là một đại gia đình.
Bà chủ nhà Anna cho biết: Chúng tôi không chia trẻ thành con nuôi hay con đẻ. Tất cả chúng đều là con ruột của tôi. Chúng tôi là gia đình lớn, đủ phòng cho tất cả. Và những đứa trẻ coi chúng tôi như ruột thịt, thậm chí cả khi đã ra đi và lập ra đình riêng, chúng vẫn giữ gìn mối quan hệ, chúng tôi chuyện trò, chia sẻ.
Nói chuyện với Vika và Lena, thấy chúng thoải mái, được quan tâm và chăm sóc, chúng cảm nhận được sự giúp đỡ của cha mẹ. Quan hệ giữa họ rất nồng ấm. "Mẹ của chúng con - là người tuyệt vời, còn bố - đúng là người tốt bụng".
Bà Anna và ông Alexander còn giúp đỡ cả những ham thích cho những đứa trẻ của họ. Tất cả chúng đều chơi thể thao, một số chơi bóng đá, trượt tuyết, trượt băng. Những đứa con gái thì thích thêu thùa khâu vá. Dĩ nhiên chúng cũng giúp cha mẹ công việc trong vườn. Cả gia đình cũng có những dịp nghỉ ngơi. Mùa hè là cắm trại trên đảo ở sông Vôn-ga (trong video).
Những gia đình như Suvorov bây giờ là rất hiếm, đó là điển hình nuôi dưỡng trẻ em mồ côi hay bị đem cho. Những đứa trẻ lớn lên trong yêu thương và quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Nhất định chúng sẽ trưởng thành và là những con người tốt, nhân hậu và sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
http://arshinova.info/novosti/rossii...uvorovyix.html
http://sovch.chuvashia.com/?p=74309#more-74309