Trích:
dubravka viết
NNN bây giờ "tạm gọi là xuống cấp" quá rồi!
Nhớ lại hồi còn ở diễn đàn này, phiên bản cũ, em có đăng một vài bài thơ về tình yêu mà Bác hungmgmi và một vài cái tên khác "phê phán" em là viết thơ "não tình".
Về sau, đọc mấy bài thơ khi sang diễn đàn này, phiên bản mới, của Bác nguyệt vũ, em thấy cũng "não tình" chẳng khác gì em nhưng các bác lãnh đạo đã thôi không "phê phán" và còn có ý kiến trao đổi, bình luận này kia khác.
Đến giờ phút này, thơ "não tình" của Bác Hoàng Văn Tân thì các bác lãnh đạo không có ý gì đã đành mà các bác thành viên khác cũng chẳng có phản hồi gì nữa.
Sự "mệt mỏi" đã thể hiện thật rõ rồi!
Lâu lâu, em lại có dịp quay về đây, thấy ngoài những topic góp ý với BQT, góp ý với nhau...là còn "hăng say", các topic khác có vẻ như đang trong trạng thái "chờ đợi". Chờ đợi ai? Chờ đợi cái gì?...Chẳng ai biết và hình như chẳng ai còn muốn biết...
Các bác lãnh đạo NNN ơi, xin các bác "tỉnh dậy" đi chứ, các bác "ngủ" quên lâu quá rồi đó.
Xin kính chào các bác.
Trân trọng.
P/S: Viết mấy dòng này, em không có ý gì xúc phạm tới tình cảm riêng của Bác Hoàng Văn Tân, Mong Bác Hoàng Văn Tân tha lỗi.
|
Hẳn là bác dubravka cũng sinh vào cái thời (trước 1975) mà trong chúng ta, ai đó mà nghe nhạc vàng qua làn sóng của radio của chính quyền miền Nam phát ra - nghĩa là phạm tội. Ngày nay, nhạc vàng được mọi người mở nghe vô tư tùy thích, thậm chi có một số sân khấu đã có các nghệ sĩ biểu diễn... cũng vô tư! Vậy có thể nói rằng tùy tình hình của từng giai đoạn mà việc A là xấu còn việc B là không xấu...
Bác dubravka cũng "thù lâu, nhớ dai", nên nhân chuyện thơ thẩn mà bác nhắc nhở (đánh thức) các vị lãnh đạo NNN. Thiết nghĩ, mỗi thành viên hãy làm tốt những việc mình cần làm - trong lúc diễn đàn tưởng như "đang ngủ" nhưng thực tế không hẳn như võ đoán của bác dubravka đâu...
Kính chào bác!