Giận nhau
Anh giận em, em giận ai
Để cho những tiếng thở dài hòa chung
Mắt em, lệ ứa rưng rưng
Bởi vì anh tệ quá chừng hỡ em
Em ơi, em hãy nói xem
Anh không còn xứng với em nữa à
Buồn vui trong những ngày qua
Em đừng nhắc nữa vì xa nhau rồi
Thời gian quí lắm em ơi
Hãy trao, hãy gửi những lời yêu thương
Giờ này, mỗi đứa, mỗi phương
Nước Nga thăm thẳm, đường trường tuyết sa
Đừng trách chi, sự đã qua
Tình yêu anh vẫn thiết tha, mặn nồng
Anh xa em, giữa mùa đông
Đêm về lạnh lẽo, phòng không một mình
Em ơi, giữ trọn niềm tin
Tình yêu hai đứa chúng mình, nghe em!
Khar-xư-zxk
12-XII-1990
Thay đổi nội dung bởi: Hoàng Văn Tân, 09-04-2013 thời gian gửi bài 08:40
Lý do: lỗi
|