Kính gửi Ban Quản trị / Ban Biên tập NNN
Lâu nay chúng ta quen nói chuyện với nhau theo tương quan
phuongnn – thành viên bình thường và
BQT – “người” đang nắm quyền trong NNN – cả trang chủ lẫn diễn đàn. Nay tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện bình đẳng hơn một chút.
Trong 1, 2 ngày vừa qua, như chúng ta đều biết đã có sự trao đổi qua lại giữa tôi và sup-mod
Nina, thành viên
BQT diendan.nuocnga.net và thành viên
Ban Biên tập trang web
http://www.nuocnga.net. Nội dung liên quan đến dữ liệu cũ của trang web và diễn đàn thời kỳ trước khi chuyển nhà cung cấp dịch vụ - năm 2008. (Xin các thành viên của diễn đàn thứ lỗi cho việc không nhớ chính xác thời điểm tháng mấy ngày mấy). Từ đây trở đi tôi sẽ xin gọi gộp là
NNN, khi nào muốn chỉ rõ cái gì thì tôi sẽ nói rõ.
Thái độ của sup-mod
Nina với tôi như thế nào ai cũng rõ: nghi ngờ tôi đã lấy dữ liệu cũ của trang web thời kỳ đó và sử dụng riêng. Ai cũng thấy sự việc nó xuất phát từ việc tôi phát triển một trang nửa web nửa blog mới
ở đây.
Vậy tôi xin có một số điều mong muốn được phát ngôn cho rõ ràng sau thái độ đó của bạn
Nina (nếu quay lại
topic này thì ai cũng thấy tôi rất chân thành, thiện chí thậm chí lễ độ và lịch sự với
Nina).
1. Tôi nhiều lần góp ý một hướng phát triển mới của
NNN, nhưng việc giữa tôi (có thể thêm một số thành viên nữa) và
BQT/BBT hiện nay không đồng quan điểm về định hướng phát triển đó – với tôi là việc bình thường, tôi không coi việc đó là
BQT/BBT là xấu và tôi là người tốt – đề nghị các thành viên
BQT/BBT cùng các thành viên đồng quan điểm với
BQT/BBT – muốn suy nghĩ thế nào thì tùy – nhưng không nên có những trao đổi không đúng, lên gân, dạy đời, bôi nhọ… kiểu như thành viên
LyMisaD88 dạy dỗ tôi về
TÂM về
TẦM gì đó, tôi cũng xin trích lại một ý tôi đã nhắn tin trả lời thành viên này “
Anh có nghĩ là em đã nhiều lần góp ý đi, góp ý lại với các anh các chị, cũng chỉ xuất phát từ TÂM mà ra không ạ? Nếu em không muốn xây dựng và muốn phá, em nói thật là NNN sập lâu rồi, không phải chờ đến bây giờ. Nhưng em không làm thế!”.
Việc tôi phát triển
Năm Nờ hay
Năm mươi Nờ do đó chẳng ảnh hưởng gì đến
NNN cả, vì nếu muốn phá hoại, tôi sử dụng chính cái dữ liệu cũ (mà tôi chưa có đó) và phát triển lên từ đó. Lúc đó các bác có mà chạy theo sửa cũng mệt. Nhưng tôi phát triển một cái mới, cứ cho là nó non trẻ và còn khướt mới bằng cái cũ của các bác, nhưng nó là sự tự do phát triển ý tưởng của tôi và một số anh em.
Nhìn chung người Việt Nam ta vốn không quen chấp nhận sự khác biệt về quan điểm, nên nhiều khi đuối lý quay ra mạt sát, bôi nhọ. Không nên để chuyện ảo ảnh hưởng đến chuyện đời thật các bác ạ.
2. Nhân quay lại
topic bên kia để copy nick của bác
LyMisaD88 cho chính xác, tôi xin trích lại tin nhắn đã gửi cho chính bác ấy thế này:
Trích:
|
phuongnn viết
Việc em đưa ra những đề nghị phát triển NNN theo hướng mới là theo quan điểm của em – tất nhiên nó trùng với của một số anh chị và không trùng với của một số nhiều anh chị khác. Điều đó không có nghĩa là em coi những người không cùng quan điểm với mình là những người xấu. Nếu anh để ý thì anh sẽ thấy kể cả những người bất đồng ý kiến với em như Nina, anh hungmgmi em vẫn đối xử có thể nói là thân ái và hoàn toàn không hề nói xấu về họ trước mặt bất cứ ai. Còn ai đó đối xử với em như thế nào là quyền của người đó, cũng như đánh giá em như thế nào em cũng không can thiệp được, cũng không giải quyết vấn đề gì nếu em phản ứng lại.
Và do đó, với các anh chị kể cả có cùng quan điểm với em, em cũng không cho là họ đương nhiên tốt hơn những người kia. Với em chuyện người tốt, người xấu không quan trọng, chính xác hơn là với em ai cũng là người tốt cả.
Việc không cùng quan điểm phát triển một trang điện tử về Nga, cũng là bình thường – và nếu không thống nhất được với nhau, thì việc em tự phát triển một trang cũng hoàn toàn bình thường, đâu có ai cấm cản gì được ai đâu – vậy tại sao một việc như vậy lại được đánh giá là TÂM thế nọ thế kia? Em biết anh là người có những suy nghĩ, quan niệm, đánh giá… khác em, nhưng đâu phải vì thế em không kính trọng anh, coi anh là ông anh của em? Em nhớ năm ngoái em còn gọi điện hỏi ý kiến anh về việc nọ, việc kia cơ mà? Tại sao lại để chuyện ảo ảnh hưởng đến chuyện ngoài đời như thế ạ?
|
@
SSX: Mình nghĩ là bạn ít tuổi hơn mình. Đọc những dòng trên đây, chắc bạn hiểu cách nhìn nhận của mình đối với
cái gọi là đạo đức – thú thực mình thấy bạn gọi những người
cùng quan điểm với phuongnn và
không cùng quan điểm với BQT/BBT là
ĐỈA mình hơi hoảng.
Nếu nói cho chính xác, nếu họ là
ĐỈA, thì mình là
đỉa của đỉa, vì mình đang là người biến những mong muốn của các anh chị ấy thành hiện thực.
@anh
LyMisaD88: Em xin chuyển lời khuyên của anh dành cho em bên topic bên kia cho
SSX nhé. Em có chuẩn mực của em, dù sao cũng cảm ơn anh đã có lòng dành cho thằng em.
3. Ngay trưa nay bạn
Minh Tekciz vừa gọi lại cho tôi hỏi cho rõ vấn đề.
3.1.
Hỏi tôi đã lâu không quan tâm lại lấy dữ liệu làm gì? Tôi trả lời
Minh rằng
Do ngày xưa hẹn sang lấy (cũng là trả cho các bác) nhưng chưa sang được, nay có người trong BQT/BBT NNN có ý đòi như thế như thế, nên tôi phải hỏi lấy lại trả cho rõ ràng, mình đàng hoàng, không quậy phá, làm vì danh dự mà thôi.
3.2.
Minh nói
Vừa mới kiểm tra trong data-base của Tekciz thì ngay cả dữ liệu trước để cho Tùng Virus dẫn tên miền backup.nuocnga.net nay vẫn còn nhưng không hiểu sao đã từ lâu không thấy bên NNN tiếp tục dẫn tên miền đó nữa, dù bên đó hoàn toàn không có thay đổi gì đó về IP.
3.3.
Minh Từ hai đến ba tuần nữa sẽ từ Huế trở ra Hà Nội, nếu muốn đến copy thì đến vào thời điểm đó, còn ngay trong chiều nay (8 tháng Tư 2013) Minh sẽ gửi link cho tôi để tôi download data-base đó về, tôi sẽ làm việc này và ghi ra đĩa trả các bác. Số điện thoại của
Minh để cung cấp thông tin email… cho cậu ta để cậu ta gửi link cho các bác download trực tiếp, tại sao các bác từ chối, tôi sẽ không đề cập lại nữa, mời các bác quay lại topic đó để xem.
Trân trọng!