View Single Post
  #11  
Cũ 06-04-2013, 18:32
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Kế hoạch Andropov - Putin

Như vậy, giả thuyết táo bạo trông có vẻ như thế này: vào những năm xa xôi thập kỷ 80, thức tỉnh bởi sự thiếu hiệu quả của hệ thống kinh tế XV, một nhóm quan chức nào đấy, chủ yếu là KGB đã làm cái việc để lại một phần xuất khẩu của XV trong các tài khoản nước ngoài. Một mạng lưới các công ty ở nước ngoài được lập ra và tích lũy tiền ở đó cho mục đích đó. Đã tích lũy được hàng chục tỷ đô la và tạo ra tích lũy tư bản để khởi động nền kinh tế Nga mới. Nhìn chung, không có gì ngạc nhiên khi nó được các siloviki lập ra. Dưới hình thức này, các đầu sỏ chỉ là những kẻ “điều hành”, được phép quản lý tài sản, có được bằng tiền mua sắm của người khác.

Điều thú vị là, vết tích những công ty như Dzhamblik được đăng ký ngay trước khi LX sụp đổ, lại xuất hiện trong trong kinh doanh và trong nhóm các doanh nhân Nga lớn khác. Ví dụ: công ty Sibir Energy được biết là của doanh nhân Shalva Chigirinsky được lập năm 1996 bởi công ty Pentex Energy plc. có trụ sở ở London. Pentex Energy thì tồn tại từ năm 1981 và được lập ra để “xúc tiến đầu từ vào LX”. Nhân vật lạ lùng Alexander Lebedev là chủ ngân hàng, người đấm ngã lăn quay đối thủ trên TV, nằm trong một nhóm ngân hàng không thể giải thích được theo cách nào đó, ngoài cụm từ lừng danh “đảng vàng” – anh ta giữa thập kỷ 90 bỗng nhiên có trong tay lượng vốn khổng lồ. Lebedev là cựu silovik, từng làm việc dưới vỏ bọc nhân viên sứ quán Nga ở Anh.

Rất nhiều siloviki đồng tình với những kịch bản tương tự trong giới của mình. Tuy vậy cũng có một số hoài nghi, hay chỉ đơn giản là không muốn nói. Một số khác thì nêu ý kiến – không có vốn từ nước ngoài, nhưng cũng cho rằng có sự kiểm soát của họ trong việc ra đời giới doanh nhân Nga mới:

- Hãy hình dung anh có một điệp viên. Giả sử rằng anh ta đứng trong tổ chức thương mại nước ngoài, có thể nói là tổ chức “hỗ trợ xuất khẩu”, hay ví dụ, tổ hợp nào đó. Anh ta cứ đứng ở đó, cung cấp liên tục cho anh những thông tin anh cần, anh ta giúp anh. Thế rồi cải tổ, tư nhân hóa đến, mọi thứ diễn ra, và anh ta thành doanh nhân.

Việc đầu tiên anh gọi đến anh ta, về vấn đề an ninh. Anh nghĩ: “Mình làm gì với anh ta bây giờ?” Sao nhỉ? Thực sự là anh có hồ sơ lớn về anh ta, chẳng có lý do gì để cắt đứt quan hệ mật thiết? Và thực tế anh có quan hệ với CP và với lực lượng an ninh? Hay ngược lại, ít nhất ở đây, một nhà phân tích chuyên nghiệp? Và nhìn chung còn xa hơn cả thực tế, anh ta sẽ là doanh nhân, anh ta lại không nói với anh tường tận hoàn cảnh sẽ tiến triển xa hơn như thế nào sao.

- Kết quả là, không hiểu được ai đã thuê ai.

- Hãy tự nghĩ đi. Từ tư liệu đến người chẳng thiếu.

Trong thập kỷ 90, giám đốc KGB cuối cùng Vladimir Kryuchkov làm lãnh đạo công ty “Hệ thống” AFK, cựu KGB hàng thứ 5, lãnh đạo cơ quan tư tưởng Filipp Bobkov cầm đầu nhóm siloviki ở hệ thống truyền thông “Media-Most” của Vladimir Gusinsky, cựu lãnh đạo Trung tâm quan hệ công chúng Alexei Kondaurov sang làm Trung tâm phân tích thông tin "Menatep" của Mikhail Khodorkovsky.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ai đó nhấn mạnh, ảnh hưởng của siloviki là rất khác thường bởi phẩm chất chuyên nghiệp.

- Cho dù ai nói thế nào, thì KGB trên thực tế đã hoàn toàn dọn sạch tham nhũng. Siloviki, đặc biệt là tình báo đối ngoại, rất đặc biệt trong nghề nghiệp và hiểu rõ thước đo XV của kinh tế phương tây – một siloviki từng làm an ninh cho TT chia sẻ - Một lẽ tự nhiên, khi các nhà đầu tư nước ngoài đến Nga, họ làm việc với các siloviki như người cộng tác, điều đó rất thuận tiện. Nhớ là: Vladimir Putin khi còn là phó thị trưởng St. Petersburg về quan hệ kinh tế nước ngoài, ví dụ, đã làm mọi thứ để chi nhánh Deutsche Bank được mở cửa ở thành phố.

Các nhà đầu tư nước ngoài rất vui vẻ làm việc với siloviki, còn họ thì học được các khái niệm kinh doanh. Bên cạnh đó, mỗi tổ hợp XV đều có người của siloviki nắm vấn đề phản gián kinh tế - nhưng thực ra là nắm toàn bộ các vấn đề an toàn hoạt động của nó, thực sự họ là giám đốc số 2. Dễ hiểu, họ không dễ bỏ qua quá trình bất thường bắt đầu xảy ra rồi tư nhân hóa. Hay lấy trường hợp Gennady Gudkov – ông ấy đã cùng tôi, có thể nói là cùng chung cơ quan – làm việc về cơ cấu kinh tế, ông ấy biết rõ sự bảo vệ thông tin và tổ chức - ở cái gì có nhu cầu. Và ông ấy đã thành lập công ty an ninh tư nhân đầu tiên.

Thêm: cựu đại tá KGB Gennady Gudkov về sau là cựu nghị sĩ DUMA trong đảng “Nước Nga công bằng”. Ông bị miễn chức nghị sĩ và công ty an ninh bị điều tra vì hoạt động trái pháp luật. Đằng sau nó là một cuộc tranh chấp, đấu tranh nội bộ căng thẳng. Vì vấn đề đó, Gudkov đã phản ứng rất tiêu cực và dữ dội, thậm chí xuống đường cùng đám biểu tình trong phe đối lập. Hiện nay, con của Gudkov là Dmitry Gudkov cũng là nghị sĩ và đang bị truy miễn nhiệm. Các lãnh đạo đảng “Nước Nga công bằng” thậm chí cảnh cáo các thành viên dính líu quá sâu đến phe đối lập chống Putin. Họ nói thẳng, về cơ bản quyền lợi của đảng chẳng có gì xung đột với chính sách Putin cả.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và ai đó quả quyết siloviki của tổ chức đã nhảy ra kinh doanh từ vô vọng:

- Hãy hình dung một cách đơn giản, một ngày đẹp trời đến với anh và trong tờ tạp chí nào đó nói: “Tất cả, bị lật nhào, tất cả những gì anh đã làm, thật tồi tệ và chẳng còn ai cần đến anh nữa, hãy nói lời cảm ơn vì cuối cùng người ta đã không tống anh vào tù.” - Một silovik cao cấp khác nói – Đã có những trường hợp, khi người ta từ nước ngoài về, ở đó họ làm việc bất hợp pháp, và có người nói với họ rằng theo hồ sơ thì họ đã chết và chẳng còn chút làm ăn nào nữa đối với họ. Trong tình cảnh ấy, anh muốn đi đâu tùy thích – chạy đến đầu sỏ cũng được hay chạy đến băng đảng nào đó cũng vô tư.
Trả lời kèm theo trích dẫn