Trích:
baodung viết
PM: theo nhà iem thì sớm muộn gì người ta cũng tìm cách nhái được (có cách mua khác là qua nước thứ 3). Vì vậy tốt nhất là Nga cứ bán cho TQ, nhưng học võ "mèo dạy hổ", hay giở mánh "cài chíp" như nghe nói ở trụ sở Bộ gì ấy!
|
Bạn Baodung ngây thơ quá. Trung Quốc họ mua về để bắt chước làm nhái thì cài chíp làm gì? Họ rã từng chi tiết ra, bọ làm sao thoát ra được.
Nhưng thông tin của bạn làm mình lo ngại đấy, Nga họ cài bọ vào vũ khí mình mua rồi lại cho TQ biết thì chết dở.
TQ và Nga là hai nước lớn, tuy rằng trước mắt có lợi ích chung nhưng về cơ bản vẫn phải dè chừng nhau.
Mình nhớ ông Đặng có một câu đáng chú ý: Cái gì thế giới có thì TQ cố gắng có, cái gì TQ có thì thế giới chưa chắc đã có.
Hàng ngàn năm nay tổ quốc ta luôn bị mối de dọa thôn tính của phương Bắc. Chúng ta giành lại, giữ được chủ quyền nhờ phúc ấm của tổ tiên, nhờ văn hóa đặc biệt và tinh thần bất khuất của dân tộc. Liệu chúng ta có thể thay đổi để VN thành cường quốc? Để những tay nguyên thủ quốc gia như Tập Cận Bình sang thăm phải nói những lời lẽ kiêm nhường và trận trọng?
Mình nhấn mạnh cái quan trọng nhất là tư tưởng. Việt Nam cần có một nhà tư tưởng làm hải đăng soi sáng cho đường tiến bước cho dân tộc.
Vừa rồi có vụ TQ bắn tàu cá của Việt Nam mình trăn trở ghê lắm. Mình lôi lịch sử đọc lại xem ông cha ta nghĩ gì?
Mình đọc mãi thấy thiếu là tinh thần tự cường. Đánh TQ xong rồi thì xin cầu hòa và triều cống. Đây là cách làm hay nhưng chưa nghĩ ra mình phải mạnh thế nào để sau này không phải triệu cống nữa. Về mở mang bờ cõi thì quá chậm. May có vị anh hùng Nguyễn Ánh đến đời Minh Mạng làm cho nước Việt Nam có thân hình chữ S đầy đặn như thế này.