Ðề tài: Nga và Trung Quốc
View Single Post
  #9  
Cũ 27-03-2013, 02:50
wknowledge wknowledge is offline
Banned
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 7
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 6 lần trong 6 bài đăng
Default

Trích:
sinhi kbac viết Xem bài viết
Nhưng mà khổ lắm! Không ông bụng to nào chịu ngồi vắt đầu suy nghĩ cách ứng xử như các cụ Trạng Đại Việt xưa, để cho đến nỗi TQ nó mấy lần nhờ cầm hộ quốc kỳ 6 sao vẫy chào rồi. Lại còn cảnh phông VTV cũng để cờ 6 sao nữa, lại còn vụ khắp nơi treo đèn lồng "Tam sa" nữa. Trong khi đó ta cứ suốt ngày tranh luận nhau có nên phạt đội mũ bảo hiểm rởm không, có nên phạt xe máy chính chủ không. Thật là "tiên trách kỷ hậu trách nhân", ta cứ "xói" nhau không chính đáng thì họ cười cho và tìm cách "xói" ta.
Tổ quốc ta trong lịch sử có nhiều giai đoạn lâm nguy ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng rồi mọi khó khăn đều vượt qua.
Thiệt tình mình mong muốn mỗi người Việt Nam bước ra thế giới đều được tôn trọng, dân tộc ta được tự cường.
Nước Nhật thời Mạc phủ dân cũng đớn hèn lắm. Nhân dân thấy lãnh chúa phải cúi gằm mặt không dám ngước lên. Kẻ đứng đầu uy thế cao ngất trời nhưng sức mạnh quốc gia thì khiêm tốn. Tục ngữ có câu rồi, khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà chung một mẹ chớ hoài tinh vi.
Mình thì không đóng góp gì nhiều cho đất nước. Đi đường thì cố đi lề phải, không vượt đèn đỏ, không vứt rác bừa bãi, mua sách quyết không mua bản lậu, sẵn sàng xếp hàng nơi công cộng. Trước khi làm việc lớn mình chỉ làm những việc nhỏ bé thế thôi.
Mình mong các bạn cũng noi gương làm như mình trước khi tính những chuyện kinh bang tế thế.
Trả lời kèm theo trích dẫn