Trích:
Mèo con viết
Bạn Julia cũng là con người khá đấy. Nhưng mình nghĩ bạn bị kìm hãm trong bốn bức tường tư tưởng quá lâu. Hôm nào bạn cố gắng leo lên núi cao thử một lần rồi nhìn xuống chân núi xem. Con người mới thật bé nhỏ và tội nghiệp làm sao. Cần phải giải thoát về tư tưởng bạn Julia ạ. Chả thế Bác Tấn ngày xưa bỏ trường thuốc viết Văn để chữa bệnh tư tưởng cho dân Trung Quốc.
Việt Nam cần một hải đăng về tư tưởng dẫn dắt dân tộc Việt Nam thoát khỏi u mê mộng mị. 
|
Câu đầu bạn meocon có vẻ vẫn là người theo cảm tính, không logic. Tớ là người viết ít, không có thời gian nhiều để chia sẻ tư tưởng. Chả có cơ sở nào bảo tư tưởng của tớ bị kìm hãm. Nói cho bạn biết tớ là người tư tưởng rất liberal và có nghiên cứu (tự thôi) về lý thuyết nhà nước và pháp quyền theo những tài liệu mới nhất (giáo trình giảng dạy) của Nga, Mỹ và các nước Châu Âu. Đọc để biết thôi chứ chả cãi nhau làm gì. Tớ nghĩ những suy nghĩ của bạn không có hệ thống, chỉ là cóp nhặt, nghe ngóng là chủ yếu. Những chuyện của bạn về nước Nga tớ suốt ngày phải nghe trong các cuộc nhậu từ những năm 90-x trở lại đây rùi. Có lẽ thôi dừng lại không nói chuyện tào lao theo kiểu này nữa vì sẽ loãng toipic này.