View Single Post
  #672  
Cũ 16-03-2013, 17:34
Mèo con Mèo con is offline
Banned
 
Tham gia: Nov 2012
Bài viết: 50
Cảm ơn: 30
Được cảm ơn 11 lần trong 10 bài đăng
Default

Phải thừa nhận là Putin nuôi được một lũ bồi bút làm việc có hiệu quả. Để đánh giá một nguyên thủ không cần phải đọc nhiều về ông ấy. Chỉ cần xem vài chi tiết nhỏ cũng có thể phát hiện ra cái thần của họ.
Nhớ ngày xưa Putin làm tổng thống vài năm thì Việt Nam có ra hàng loạt sách về ông như: "Putin ông là ai", "Từ trung ta KGB đến tổng thống", "Đường Tới Điện Kremli"... bán rất chạy. Những hình ảnh về ông với bộ ngực nở nang cầm súng săn thù, hay giải cứu bé hổ, mặc bộ võ phục Judo trên sàn đấu thể hiện một chính khách mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng làm màu quá thì cũng làm người ta bội thực, ông đích thân lái máy bay mang nước cứu khu rừng bị cháy khiến người ta lên án cái trò mị dân.
Bước ngoặt của Putin là việc sửa hiến pháp để dọn đường cho mình làm tổng thống thêm một nhiệu kỳ nữa. Đó là bước ngoặt một người anh hùng, một chính khách tài ba sang con đường của kẻ tham quyền cố vị, bất chấp thủ đoạn phục vụ mục đích chính trị nhỏ nhen của mình.
Chợt nhớ nhân vật Gia Đông trong thần thoại Hy Lạp là anh hùng biển cả trong việc tìm kiếm bộ lông cừu màu vàng, nhưng sau khi chinh phục xong thử thách thì lại là kẻ xôi thịt với cái chết vô nghĩa do tấm ván thuyền rơi vào đầu.
Trả lời kèm theo trích dẫn