Василий Кочетков - солдат трёх императоров
Năm 2013, ở trên đại lộ "Vương miện mới" (Новый Венец), không xa mấy Viện nông nghiệp, thành phố Ulyanovsk,
có bức tượng mới vừa được dựng. Đó là tượng Vasily Kochetkov, một người lính đã tham gia vào nhiều cuộc chiến tranh lớn: Vệ quốc chống Pháp 1812, 2 cuộc chiến tranh Nga-Thổ 1828-1829, 1877–1878, và chiến tranh bảo vệ Sevastopol 1854-1855. Người ta gọi Vasily Kochetkov là người lính của 3 vị hoàng đế.
Vasily Kochetkov sinh năm 1785 ở Samara (Simbirsk) trong một gia đình doanh trại, nghĩa là gia đình những người tình nguyện phục vụ quân đội kể từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Vasily bắt đầu là người lính trong đội quân nhạc dưới thời nữ hoàng Catherine II.
Cuộc chiến tranh vệ quốc 1812 đến lúc Kochetkov 27 tuổi. Không muốn ngồi yên, anh đề nghị cho mình được ra trận, trong trung đoàn trái phá danh tiếng, và không lâu sau là lính Cận vệ. Năm 1812, anh tham gia vào các trận đánh tuyến sau, khi trung đoàn lui về Mozhaisk, Kochetkov cùng đồng đội ở trận Borodino rồi sau đó là trận Leipzig, anh đến tập Paris và khi hoàn thành chiến dịch là chức vụ trung sĩ.
Năm 1820, anh được điều đến trung đoàn Cận vệ ngự lâm Pavlovsky và tham gia chiến tranh Nga-Thổ 1828-1829. Sau đó là chiến tranh với quân nổi loạn Ba Lan, cận vệ Nga đã trừng trị rất nhiều những kẻ Grochowski hung hăng ở cánh đồng Ostroleka. Năm 1831 thì tham gia vào tấn công Vác-xa-va.
Phục vụ dưới triều đại Alexander I và Nicholas I đã 25 năm, Vasily Kochetkov đã có thể nghỉ ngơi thì lại bắt đầu chiến dịch mới. Năm 1843 ở tuổi 58, ông tham gia vào chiến tranh Kavkaz với trung đoàn Nizhny Novgorod. Ông bị thương 2 lần trong chiến dịch, vào cổ và 2 chân nhưng vẫn quay lại quân đội.
Trận đánh ở làng Dargo năm 1845, ông lại bị thương vào chân trái và bị quân Chechen bắt làm tù binh. Sau khi bị giam giữ 9 tháng 23 ngày, ông bỏ trốn khi vết thương đã lành. Vì thương tích và tài năng khéo léo thoát hiểm, ông được tặng huân chương thánh George cấp 4.
Năm 1849, Kochetkov cùng trung đoàn ở Hungary, tham gia hoạt động chống du kích. Sau khi trở về, ông được đề nghị thăng cấp trung úy, nhưng ông từ chối và chỉ nhận bộ đồng phục sĩ quan phù hiệu bạc, dây băng sĩ quan trên kiếm và quyền nhận 2/3 lương trung úy. Cho đến năm 1851, Kochetkov phục vụ tại sở chỉ huy quân đoàn Kavkaz và nghỉ hưu.
Hai năm sau thì nổ ra chiến tranh Crimea và Kochetkov được gọi nhập ngũ. Ông vào trung đoàn kỵ binh Kazan và tham gia bảo vệ Sevastopol chống những kẻ xâm lược. Trong trận đánh bảo vệ pháo đài Kornilov, ông bị thương vì một quả pháo nổ ngay bên cạnh. Sau chiến tranh, thể theo một lệnh riêng của Sa Hoàng, ông Kochetkov được chuyển về trung đoàn Cận vệ Dragon và năm 1862 thì vào đại đội danh dự với các sĩ quan không phải chiến đấu.
Năm 1869, ông gửi thư cho Sa Hoàng xin được ra trận, lần này là ở Trung Á đánh quân Turkestan và Samarkand. Năm 1874, ông cùng phân đội dưới sự chỉ huy của tướng Kaufman hành quân qua sa mạc chiếm thành Khiva. Cũng năm 1874, ông bị Sa Hoàng gọi về Nga và phục vụ trên đoàn tàu hỏa của Sa Hoàng. Năm 1876 ở Balkan, Serbia và Montenegro có loạn. Để giúp đỡ những người Sla-vơ anh em, 5 ngàn quân tình nguyện Nga và Vasily Kochetkov lúc đó 92 tuổi đã đến Balkan. Chiến tranh Nga-Thổ 1877–1878, Kochetkov vào lữ doàn pháo binh 19, tham gia vào các trận đánh ở Shipka và bị thương mất chân trái ở đây.
Quân phục của Kochetkov độc đáo: trên ngù vai thêu chữ lồng của 3 vị hoàng đế mà ông từng phục vụ, ống tay là những sọc vàng và bạc chỉ những thời kỳ quân ngũ khác nhau, trên ngực là 23 chữ thập và huân chương, không đủ chỗ để đeo hết chúng.
Ngày 30 tháng 5 năm 1892, khi đang đi trên đường ở Belozersk tỉnh Novgorod thì Kochetkov bị cơn đau tim và chết, lúc đó ông đã 107 tuổi. Với lý lịch phục vụ quân đội dài và độc nhất dưới trị vì của 3 Sa Hoàng, ông được gọi là người cựu chiến binh đích thực nhất và công bố trên tờ "Báo chính phủ".
Bức chân dung Vasily Kochetkov do họa sĩ St. Petersburg P. F. Borel vẽ.
http://www.ul.aif.ru/persona/article/30293
http://army.lv/ru/Vasiliy-Nikolaevic...orov/1159/5027
http://www.privetsochi.ru/blog/bla-bla-show/23502.html