View Single Post
  #6  
Cũ 14-03-2013, 23:35
gionhe gionhe is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 98
Cảm ơn: 247
Được cảm ơn 413 lần trong 79 bài đăng
Default

Gió nhẹ cũng đồng ý với Gà mờ là mở đầu các bộ phim truyện LX người ta hay giới thiệu là Đoàn làm phim thứ 1, 2, 3, Tia sáng v..v chứ chưa thấy giới thiệu là Hiệp hội nghệ thuật bao giờ cả. Xem ở rạp người thuyết minh giới thiệu như thế đấy. Hay là trước giải phóng người ta dịch ra như vậy cho dễ hiểu nhỉ.

Dù sao thì Gió nhẹ cũng rất cảm ơn bạn Bạch Yến. Nếu có thì lỗi này cũng không đáng kể. Và Gió nhẹ cũng đặt gạch với Bạch Yến in đĩa DVD bộ phim Teheran-43 này nhé.

À, còn có 2 bộ phim LX khác rất nổi tiếng trước 1975 mà mình và có lẽ rất nhiều người thích, đó là:
1/ Người ta chỉ biết mặt họ ( tên Nga là Их знали только в лицо do xưởng phim Đopgienko sản xuất năm 1966.). Phim tình báo rất hay mà trước đây ở miền Bắc người ta còn dịch là Chiến hạm nổ tung ở cảng. Trong phim nữ nhân vật chính có kiểu tóc được rất nhiều thiếu nữ Hà Nội bắt chước gọi là kiểu tóc Chiến hạm nổi tiếng một thời.
2/ Tôi dạo bước giữa Matxcơva. ( tên Nga là Я шагаю по Москве, xưởng Motxphim sản xuất năm 1963.). Một bộ phim đầy không khí lạc quan, yêu đời của những năm đổi mới rực rỡ nhất của chế độ CNXH ở LX.

Nếu có điều kiện thì nhờ Bạch yến làm phụ đề Việt 2 bộ phim này nhé. Một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn gionhe cho bài viết trên:
bachyen (14-03-2013), hungmgmi (15-03-2013), Ngo_Lam_Vu (28-03-2013), toan.phamvan (15-03-2013), tolaind (24-03-2013)