View Single Post
  #36  
Cũ 19-05-2008, 08:25
nhatha nhatha is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 103
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 102 lần trong 51 bài đăng
Default Russia - Champion!

Đêm qua theo giờ Việt Nam tại Quebec (Canada), đội tuyển Nga đã xuất sắc vượt qua chủ nhà Canada để giành chức vô địch thế giới sau 15 năm. Thủ quân của đội tuyển năm đó (1993) đã thành công khi đưa đội tuyển trở lại ngôi vô địch: Ông là Viacheslav Bykov, đương kim HLV trưởng đội tuyển Nga.
Trở lại với diễn biến của trận chung kết đầy kịch tính giữa hai kỳ phùng địch thủ Nga-Canada: đây đúng là một trận chung kết đúng nghĩa. Mặc dù dẫn trước từ rât sớm (phút thứ 2) nhưng đội tuyển Nga đã không thể giữ lợi thế và bị Canada nã tới ba bàn ngay trong hiệp 1. Hiệp hai không thay đổi được gì khi mỗi bên ghi thêm một bàn thắng - hai đội bước vào hiệp quyết định với tỷ số 4-2 nghiêng về chủ nhà Canada.
Mãi đến khi gần hết nửa hiệp, Tereshenko mới mang lại hy vọng cho đội tuyển Nga khi ghi bàn rút ngắn tỷ số (phút 49). Và người hùng của đội tuyển Nga không phải là Ovechkin mà là người không ai ngờ đến - Ilia Kovalchuk. Cho đến trước trận chung kết, Ilia bị treo giò hai trận và chưa ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, anh vẫn là một tiền đạo có kỹ thuật điêu luyện, đi bóng lắt léo tựa như huyền thoại Makarov. Năm phút trước khi hết giờ (phút 55) Ilia xuất hiện đúng lúc và đưa hai đội vào thi đấu hiệp phụ theo thể thức bàn thắng vàng. Chỉ hai phút sau khi bắt đầu hiệp phụ, Canada bị đuổi một người và Bykov đã quyết định đưa vào sân bốn tiền đạo từ NHL: Kovalchuk phối hợp với bộ ba của Washington Capital Semin-Fedorov-Ovechkin. Và Ilia đã ghi bàn thắng vàng sau đường chuyền thuận lợi của Fedorov.
Xin chúc mừng những người yêu hockey Nga và nước Nga. Ura!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nhatha cho bài viết trên:
hungmgmi (19-05-2008), TrungDN (19-05-2008), USY (19-05-2008)