- Các nhóm này cùng tồn tại đã lâu, và nếu như họ hướng đến chống lẫn nhau, thì thế cờ tới…
- Đã đến lúc đó rồi. Đó là lúc Putin thông báo sẽ ứng cử nhiệm kỳ 3. Đối với 2 nhiệm kỳ đầu tiên, ông ấy nhận ủy thác của giới thượng lưu như là một kẻ quản lý làm thuê, CEO, được thuê bởi một Hội đồng quản trị để giải quyết một số nhiệm vụ nào đó, 2 nhiệm vụ lớn mà đầu tiên là – tạo ra cơ hội để giải quyết mối siêu xung đột, nghĩa là làm xuất hiện một quan tòa. Một trong những lý do để người ta trao vai trò này cho Putin đó là ông ấy có kinh nghiệm phân xử ở St. Petersburg, thủ đô tội phạm Nga thập kỷ 90.
Nhiệm vụ thứ 2, ông ấy phải giải quyết: không cho phép xung đột nội bộ thượng lưu lan truyền xuống cấp độ xã hội. Những câu chuyện là bằng chứng của sự thỏa hiệp tỏ ra đã sai lầm. Mối đe dọa cả hệ thống sụp đổ còn nguyên. Người ta nói: tham nhũng – “đó là tất cả của chúng ta”, nhưng dân chúng không buộc phải biết về điều này. Và nhiệm vụ của Putin là thực hiện điều đó.
Để thực hiện cần có nguồn dự trữ để đền bù cho ai đó mất mát. Nói một cách thô thiển, như dân chúng nói: “Cậu trẻ, nếu cậu thất bại, cậu được nhận mẩu bánh và không bị bỏ lại trong bần cùng, do đó không đến nỗi phải “khánh kiệt”. Nhưng nếu cậu kháng cự, thì phiền phức thực sự sẽ đến.” Vào đầu 2000, có những kẻ muốn ngự trên đầu tất cả, và không đồng ý chấp nhận “luật lệ chung”, đó là 3 kẻ - Berezovsky, Gusinsky và Khodorkovsky, 3 kẻ đó đã bị xử với sự đồng thuận của các bề trên. Đó không phải là Putin hủy diệt họ, đó là quyết định chung của giới thượng lưu: kẻ nào cư xử theo kiểu này, thì chúng tôi không cần họ. (xem thêm qua video phóng sự
“Cầu qua vực thẳm” bài #533)
"Xử” Berezovsky, Gusinsky và Khodorkovsky – là kết quả đồng thuận của giới thượng lưu. Không phải là Putin hủy diệt họ.
Bước tiếp theo, Putin quyết định rời vũ đài tổng thống. Ông đóng vai như trong giới thượng lưu, ngồi trong Ban quản trị, những người trước kia đã vời ông. Vài trò TT được giao cho đại diện CNTD là Medvedev. Medvedev yếu và Putin quyết định quay lại. Nhưng giờ ông quyết định không trở về với ủy nhiệm của giới thượng lưu nữa mà là ủy nhiệm của nhân dân, bởi vị tổng trưởng quản trị không thể miễn nhiệm kẻ làm thuê CEO giờ trong Ban quản trị, nghĩa là đã thành cổ đông. Vì lý do đó, Putin cần ủy nhiệm của nhân dân để quét sạch giới thượng lưu. Quét sạch giới thượng lưu – đó là điều không thể tránh được trong khủng hoảng hiện tại, và từ quan điểm này, logic của Putin là rõ ràng –
cần phải tự mình trở thành “người quét dọn”, để người ta không quét dọn chính mình.