Đây mới chính là "cô bé" ngày xưa:
Khoảng 10 năm trước, Elena đã đệ đơn kiện nhà máy "Tháng Mười đỏ" ra Tòa. Bà viện cớ nhà máy đã sử dụng trái phép hình ảnh của mình và đòi bồi thường mấy triệu rúp. Vụ kiện kéo dài 2 năm, và các giám định viên sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đã tuyên bố, hình ảnh cô bé trên bao bì Alionka KHÔNG PHẢI là Elena Gherias, và một trong những chứng minh là cô bé nguyên mẫu mắt màu nâu, còn cô bé trên bao bì có mắt màu xanh....
Nhà maý Tháng Mười Đỏ cũng tuyên bố thời đó đã trả nhuận ảnh và nhuận bút vẽ cho họa sĩ, vì thế không thể nói là đã sử dụng trái phép tác phẩm của họ được.
Kết cục là Gherias thua kiện.
Do là một thương hiệu có uy tín, bán chạy, nên đương nhiên là socola Alionka cũng bị làm nhái. Như một số hình ảnh sau đây là ví dụ: