Có lẽ chúng ta ai cũng đã từng nhìn thấy, hoặc nếm vị socola Alionka nổi tiếng của Nhà máy "Tháng Mười đỏ" của Liên xô (Nga). Hiện ở VN, các cửa hàng bán đồ Nga đều có bán loại socola nổi tiếng này. Trên bao bì là một cô bé quàng khăn rất dễ thương, với đôi mắt tròn xoe, đôi má phúng phính...
Socola Alionka-Алёнка ra đời cách đây đã hơn 40 năm, chính xác là 41 năm.
Các họa sĩ thiết kế thời đó đã công bố một cuộc thi trên báo Moskva buổi chiều để độc giả gửi ảnh về. Kết quả, bức ảnh cô con gái 8 tháng tuổi của họa sĩ Aleksandr Mikhailovich Gherinas do vợ họa sĩ đã được chọn. Dựa vào bức ảnh này, các họa sĩ đã tạo nên cô bé Alionka.
Năm ngoái, 2012, trên mạng Nga bỗng xuất hiện tràn lan bức ảnh người phụ nữ tự nhận mình chính là Elena Gherias, nguyên mẫu của cô bé Alionka xa xưa. Bức ảnh đó đây:
Mới nhìn có vẻ là giống. Nhưng thật ra không phải vậy!