Trích:
TrungDN viết
Tôi nhớ hồi đang học bên đó (quãng 1978-1979 thì phải), NHL có tổ chức giải đấu gọi là...
|
Tôi có xem truyền hình trực tiếp trận này.
Thời đó đội tuyển Canada, Mỹ tham dự vô địch thế giới, Opimpic, (cùng một số giải khác quanh năm) không phải là đội tuyển xịn. Đội tuyển Canada thường xếp thứ 4, sau các đội Liên Xô, Tiệp Khắc, Thụy điển. Đội tuyển Mỹ thì xếp hạng gần cuối.
NHL coi thường tất cả các giải đó, coi như không xứng tầm của mình. Tuy nhiên mỗi lần kết thúc giải Vô địch thế giới thì NHL lại mời đội Vô địch thi đấu. Tiệp khắc cũng từng được mời đấu nhưng kết quả còn khiêm tốn.
Năm đó thi đấu 2 trận. Trận đầu NHL thắng đội tuyển Liên Xô với tỉ số sít sao. Còn trận đấu lại, NHL xem như thủ tục (vì coi thường đối thủ), và không ngờ bị Liên Xô giã cho 6-0 một cách thuyết phục.
Quả là cơn địa chấn cho NHL năm đó.
Tôi vẫn nhớ tên các cầu thủ "thế hệ vàng" của LX thời kỳ đó như Mikhailov, Petrov, Sưgankov, Kharlamov, Fetisov, Jakusev... Các câu lạc bộ chủ yếu cung cấp cầu thủ cho đội tuyển là CSKA, Dynamo M, Dynamo Riga. Câu lạc bộ vô địch LX nhiều nhất là CSKA.