Ðề tài
:
Em không thể nói lời từ biệt
View Single Post
#
1
14-02-2013, 20:58
nthach
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Em không thể nói lời từ biệt
Nhân dịp năm mới. Xin kính chúc cả nhà vạn sự như ý. Nhân đây cũng xin giới thiệu đến mọi người bộ phim "Em không thể nói lời từ biệt" một bộ phim của nền điện ảnh Xô Viết. Chắc mọi người vẫn chưa quên bộ phim này, với nhân vật nàng Lida và chàng Sergey đa tình, nhân vật này có vẻ giống chàng thi sĩ Hàn Mặc Tử của Việt Nam đến thế. Khi xem phim tôi lại nhớ tới một câu ca thật ai oán của nàng Mộng Cầm tâm sự với chàng thi sĩ họ Hàn trong vở cải lương "Hàn Mặc Tử":
Tuổi xuân thì anh mang hết cho người ta.
Giờ tàn phế, em mang về làm kỷ niệm...
Tuy nhiên, kết của bộ phim thì mở ra có hậu. Mời mọi người xem lại bộ phim này. Trong bản phụ đề có gì chưa chuẩn, thì cũng mong cả nhà cho xin hai chữ - Lượng thứ - vì dịch bằng tiếng Nga nên phải tra từ điển đến mỏi cả tay. Xin cảm ơn.
I
II
III
IV
V
VI
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
bachyen
(15-02-2013),
camchuongdo
(15-02-2013),
thanhnam76
(14-02-2013)
nthach
Xem hồ sơ
Gửi nhắn tin tới nthach
Tìm bài gửi bởi nthach