Trích:
chaika viết
Cho mình trả lời lại câu này, mặc dù cũng không chắc chắn lắm.  . Số là vừa tụ tập uống cà phê với vài người bạn, mình sợ mất ngủ nên uống trà lipton cho ấm bụng, mình chợt thấy túi trà lipton hơi giống cái sự "khi vào thì khô, khi ra thì ướt", còn vế sau chỉ đúng một nửa, khi uống ở nhà một mình chẳng có gì vui cả! Các bác cho ý kiến ạ.
|
Hoan hô bác chaika đã nhảy qua xà sau lần nhảy thứ 2

(ý em nói bác đã giải đúng sau lần giải thứ 1 không thành công)
Còn về uống trà có vui thì nó đúng là vui trong phần lớn các trường hợp.
Để uống trà 1 mình mà cũng vui bác chaika nên làm thế này nhé:
Ngồi xuống...
Tâm yên tĩnh
Hương trà...
Gió xuân bay
Ly trà...
Tràn hạnh phúc
An cư...
Phút giây này...