Trích:
thanh_lam viết
...giống như người VN nhìn bọn Cambodia hay Lào vậy...
|
Thú thật với bác là em không nghĩ đa số người Việt Nam có cái nhìn như bác nhận định. Tuy nhiên từ em hay bác thì đó đều chỉ là những ý kiến cá nhân nên em cũng không định tranh luận gì thêm. Em chỉ xin chia sẻ chút kinh nghiệm riêng mà ở đó em thấy thậm chí đã xảy ra điều ngược lại. Bản thân em thì không cho là có dân tộc nào ưu tú hơn dân tộc nào, nên cũng không dám coi thường người Lào - Cam (là bọn em ngày xưa vẫn quen gọi tắt vậy). Ngày em đi học thì cùng học với em có kha khá sinh viên Lào - Cam mà đặc biệt với Cambodia thì hầu hết sinh viên đều là con các quan chức cao cấp trong chính phủ Campodia khi đó. Đa số họ cũng không coi thường những người khác, nhưng có một cô hình như là con gái của Tổng Giám đốc Đài truyền hình thì phải, khá là kênh kiệu với các vinh viên Việt Nam. Nhưng thực ra chỉ là vì cô ấy đẹp và được nhiều người để ý thôi chứ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chủng tộc cả. Em kể chuyện chơi vậy thôi kẻo lạc đề quá. Thôi thì mình cứ thống nhất là ở đâu có ai phân biệt chủng tộc thì kệ người ta, ở đây mình cứ không phân biệt là được các bác nhỉ!