View Single Post
  #16  
Cũ 07-02-2013, 13:15
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default CLIFF CARPENTER Plays BONEY M HITS

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Có một thời mê mẩn với những ca khúc sôi động của Boney m, tiếng nhạc xập xình hòa quện với giọng ca lúc cao vút, lúc bất ngờ trầm hẳn xuống trong những âm thanh quyến rũ làm mê đắm lòng người.Tiếng Bass như quấn lấy nhịp trống xen vào giữa là những khúc cao hứng của dàn violin réo rắt thật tuyệt.

Vâng ,có một thời như thế, nhạc Boney m lan tỏa mọi không gian từ những khu phố náo nhiệt đến những miền quê hẻo lánh xa xôi yên bình, từ những cuộc vui, đám cưới, sinh nhật hay những buổi liên hoan tiễn người lên đường nhập ngũ, lũ chúng tôi từng đắm chìm trong tiếng nhạc rộn ràng, trong những điệu nhảy "chát xình chát chát bùm". Đi đâu cũng "thủ" trong túi quần vài cuốn cát-sét và nhất định là phải có Boney m.

Cái thời xa xưa ấy nhiều khi nghĩ lại thấy cũng buồn cười, cười mà ... nhớ đến nao lòng, mấy thằng những lúc rỗi thường rủ nhau vác mấy cây guitar cũ mèm đến nhà đứa nào xa xa chút, rủ thêm mấy cô bạn cùng chơi thân gần nhà nữa cả hội mỗi đứa góp được vài đồng lẻ mua được ít kẹo lạc, kẹo vừng, hoa quả vớ vẩn hoặc mấy cái bánh chưng bé bằng nắm tay ... mấy cái xe đạp cọc cạch oằn mình tải 2, tải 3 mặc kệ mưa gió,lại còn thêm đàn đóm, đạp chung riết quãng đường hơn chục cây số mãi rồi cũng tới nơi, hồi đó chẳng có điều kiện nên không phải nhà ai cũng có máy nghe nhạc, mà "chẳng may" nhà đứa nào có dàn âm thanh thì cũng không dám tụ tập nhảy nhót vì còn "sợ" phụ huynh hi, hi ...vậy nên thường tụ tập ở nhà đứa nào xa chút, phụ huynh dễ tính hoặc hay đi làm vắng. Đến nơi, bỏ đàn ra một thằng "tỉa" giai điệu, một thằng "dập - gam" như "quạt chả" và hát, khổ, mê Bô-lây nên toàn hát nhạc này, mà có biết cóc khô gì tiếng Tây tiếng Mỹ đâu nên cứ phịa ra theo trí nhớ, theo kiểu bồi nhớ gì hát nấy, cũng za-lây- cu-cu, oăn - mây -chi-kết rồi pa-đờ - guy-xăm pa -bi- lon ... oách như ai , một thằng ngồi bên cạnh dùng nắm đấm gõ thùm thụp vào cái hộp đàn giả làm tiếng trống, nhiều khi thiếu "tay trống" nên vừa "dập quạt chả" vừa dùng khuỷu tay tự gõ vào thùng đàn, về nhà đỏ sưng hết cả khuỷu tay... vậy mà vẫn vui , vẫn thành nhạc "bốc", mấy đứa vẫn "lượn lờ" kiểu "chèo - thuyền - kéo - lưới" đạp chân thình thịch, lắc hông uốn éo như... rắn, tài thật !(Các bác còn nhớ cái thời mê nhảy disco thường có một "điệu" bắt chước tiết mục kịch câm "kéo lưới" không?)


Một buổi tối mấy thằng rỗi hơi chúng tôi đang lang thang trên đường về, chợt nghe văng vẳng từ xa những giai điệu của Boney m, không thể trượt được - đúng là bô-lây nhưng được chơi lại theo thể loại nhạc không lời nghe sao mà lạ lẫm mà lôi cuốn đến vậy? Lại đám cưới, sinh nhật hay gia đình nào tổ chức liên hoan tiễn người nhập ngũ đây. Bên trong rộn rã tiếng cười nói rôm rả, tiếng huỳnh huỵch từ những bước nhảy "đít-cô" chưa qua trường lớp của nam thanh nữ tú, nghe hay quá mê quá đi, cả bọn lân la lại gần đứng ngoài bờ rào nghe ké cho bằng hết cuốn cát-sét rồi mới chịu ai về nhà nấy, cả đêm nằm không ngủ được chỉ mong trời nhanh sáng để đi kiếm cho bằng được cuốn cát-sét. Chà cái anh Bô-lây ra cuốn cát-sét không lời ác thật, làm mềnh đi khắp các cửa hàng băng đĩa mà chẳng kiếm nổi, mãi sau mới nhờ được người quen mượn cho được một cuốn (nghe đâu là băng gốc xách tay từ nước ngoài về) để thâu lại, ngố lắm nên cứ đinh ninh là anh Bô-lây đắt khách quá nên ra thêm cái băng không lời để thỏa lòng mến mộ của ... dân tình hi, hi , cả bọn cứ gọi là "Bô-lây không lời" mà chẳng biết do ai chơi ...

Kể cùng các bác chút kỷ niệm một thời bồng bột nhưng sôi nổi của bọn em, kệ cho các bác cười...

Hôm nay mời cả nhà cùng thưởng thức lại album nhạc này, một album nhạc từng tạo cảm hứng cho lũ chúng em "tổ chức" không biết bao nhiêu cái "lai-sâu đít-cô" một thời, một album nhạc mà mỗi khi muốn ghé thăm ngày tháng cũ em vẫn thường bật lên ngồi một mình lơ mơ, lim dim... thổn thức...

Một mùa xuân mới đang về trên từng nẻo đường con phố, từng ngõ hẻm,
không khí xuân đang ngập tràn trong từng hơi thở, từng nhịp đập con tim.
Nhân dịp năm mới, kính chúc các bác sức khỏe dồi dào, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc !
Chúc cho diễn đàn của chúng ta sang năm mới có nhiều đổi mới, ngày càng tốt đẹp hơn,
mãi mãi là ngôi nhà chung thân yêu, là nơi gửi gắm tình cảm cho những trái tim luôn hướng về nước Nga tuy "Xa mà Gần"


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - AN KHANG THỊNH VƯỢNG !



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


01 - Rivers Of Babylon - Cliff Carpenter
02 - Rasputin - Cliff Carpenter
03 - Gotta Go Home - Cliff Carpenter
04 - I See A Boat On The River - Cliff Carpenter
05 - Ribbons Of Blue - Cliff Carpenter
06 - Ma Baker - Cliff Carpenter
07 - El Lute - Cliff Carpenter
08 - Belfast - Cliff Carpenter
09 - Bahama Mama - Cliff Carpenter
10 - Hooray, Hooray - It's A Holiday - Cliff Carpenter
11 - I'm Born Again - Cliff Carpenter
12 - Daddy Cool - Cliff Carpenter

Bonus :

13 - Sunny - Cliff Carpenter
14- Felicidad+(Margherita) - Cliff Carpenter


Thưởng thức & Download :


CLIFF CARPENTER 1982 (Plays BONEY M HITS) - NƯỚC NGA TRONG TÔI 163



__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
Мужик (08-02-2013), vanhbuile (19-02-2013)