View Single Post
  #729  
Cũ 27-01-2013, 06:44
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Kính chào ban QT!

Tuy được tháo khẩu trang không còn phải ú ớ, và dù chữ nghĩa có vẻ đã bay hết không còn hứng tập nói lại nữa, nhưng không thể không ghé Ban chào hỏi đôi lời cho phải phép cùng bày tỏ vài cảm nghĩ sau sự cố khiến mình quyết định xem lại mình. Nhuệ khí thay đổi thế giới đúng thật là phù du, chỉ có thay đổi mình là dễ làm nhất, chí ít cũng là bớt nói đi hoặc "Thiền" hẳn cho nó lành. Cụ Lev Tolxtoi đâu phải cứ nói là đúng cho mọi thời đại - ấy là nhà em nghĩ thế, cũng có thể do IQ mình thấp xa dưới trung bình nên nghĩ quẩn vậy.
Nhà em có đôi lời, không phải thắc mắc hay góp ý vì chắc sẽ lại phạm thượng 11, cũng chẳng dám bóng gió hàm ý gì nữa để làm vất vả các mod click thêm vài thao tác ban, nên nhà em lại phải nói thẳng suy nghĩ iq thấp vậy.
Thứ nhất là trở lại câu hỏi cá nhân Vĩ thanh của chị USY, nhà em nay với tư cách chính danh xin trả lời: B là phương án cuối cùng của em. Giải thích thêm, nó đúng ra là phương án của nick USY chứ không phải của minminixi, và về bản chất nó không phải phương án vì nó giữ nguyên hiện trạng "không làm gì". Để yên mọi việc không bao giờ là "phương án" cả, vì rõ ràng chẳng cần p/a gì thì đời vẫn trôi, mọi thứ vẫn vận động theo cái cách nó muốn, và 4R vẫn tồn tại dù có ai viết bài post hay không.
Nhưng nói hơi nhiều về cái này thì nhà em không sợ xúc phạm Ban bởi đây chỉ là câu hỏi cá nhân của chị USY. Dù từng nhờ bưu điện gửi bài và bị nhắc nhở về thăm nuôi, nay đã tự "im miệng" nên ngẫm ra chân lý B mới là hiển nhiên, không chọn nó mới là kẻ vô công đòi thay đổi thế giới mặc dù chọn nó cũng chả phải thay đổi cái mình nào, khỏe re, cấm túc rất có ích để nhìn ngẫm rồi hiểu ra mình dại.
Thứ hai là không dình đến Ban mà nói về số bài hiếm hoi thuộc loại "trong" và "vàng" mà các mod đã thể hiện quan điểm gần đây. Phải nói là lệnh cấm túc không ngăn được đọc lén, và mình cứ lấm lét vào 3N để đọc những bài về AK47 hay các chủ đề truyền thống của bác SSX. Những bài viết này khiến min nhận ra sức làm việc và khối tư liệu phong phú của các tác giả post và tự thẹn mình còn thuộc hàng sinh non, nhưng hơi tiếc là bài post vốn được chèn thêm ngôn ngữ "cá nhân hóa" đặc sắc khiến nó không thể làm tư liệu nếu không biên tập lại. Tuy đã được các mod "gạn đục khơi trong" nhưng bản thân min bị liệt vào dạng cát nên dễ thấy cát hơn vàng....thật tiếc. Lấy ví dụ bài mới nhất của bác HP sau khi "khơi trong" mà vẫn còn câu "Pháp có ngaan sách quân sự hết sức bê bối, cái văn hóa súng ống điên rồ ngu đần cực điểm là học từ bên Pháp sang..." tuy chẳng phạm thượng ai nhưng khiến bài post mất giá trị lưu trữ. Tất nhiên nhà em hiểu đấy là chủ ý của mem HP 1981 nb và phải tôn trọng cách giữ bản quyền độc đáo này, nhưng vẫn tiêng tiếc nên bày tỏ tiếc đó với Ban, chỉ là lời chia sẻ chứ biết sẻ với ai hơn nữa!
Lại trộm nghĩ nếu mình là mod (thật to gan!) thì hẳn đã đề nghị lấy những post tư liệu giá trị đó đưa lên trang chủ làm tin cũng tốt, dĩ nhiên sau khi biên tập lại. Nhưng với tình hình này thì nhiều "vàng" khó thể được quan tâm vì các mod vốn đã vác tù và khá nặng rồi, công đâu nhặt thêm vàng vốn kém giá trị tinh thần!
Điều cuối cùng là 3N tương lai có vẻ dần được cấp giấy tờ chủ quyền, không còn là "ngôi nhà chung của chúng ta" nữa như trước đây. Phải, trước đây đến thăm như về nhà, chỉ cần khai tên nick là bước qua ngưỡng cửa vào nhà kết bạn. Nay có vẻ như nếu lấm bụi cát thì "mời anh đợi" để xem có âm mưu cầm dao hay vật nhọn không, còn ai khoác áo kim tuyến thì cầm gì vào cũng tốt, nói ngoại ngữ cá tra siêu thị nào cũng OKi. Và chẳng ngạc nhiên nếu có một ngày quyền chào đón ai đi kèm với quyết định theo tờ giấy chủ quyền nhà, sổ hồng sổ đỏ và danh sách "chính chủ".
Thì cũng chẳng lạ, đoàn kết hết tất cả là vô phương án thì hy vọng đoàn kết ban chủ cũng đủ! Các mod vẫn là luôn luôn sáng suốt nhất trong từng ngày không vội vã, trong tình yêu bao la và luôn đầy ắp rừng cười sảng khoái.
Chị USY chắc đã tìm được Vĩ thanh cho mình bằng câu hỏi riêng độc đáo đó, và B rõ ràng tồn tại như nó vẫn tồn tại nơi ngã ba...Chúc chị năm mới an khang!
Trả lời kèm theo trích dẫn