View Single Post
  #35  
Cũ 21-01-2013, 04:11
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Nina viết Xem bài viết
Theo em thì cái lạnh ở Nga với vodka chẳng liên quan gì. Người Nga sống được qua mùa đông khắc nghiệt là nhờ hệ thống sưởi trong nhà, quần áo, giày ủng găng mũ ấm, chứ còn vodka chả giúp gì. Bác nào đã từng uống rượu vodka rồi ra ngoài trời lạnh có thấy ấm hơn không? Hay các bác xem thử số liệu thống kê xem rượu vodka có liên quan trong bao nhiêu trường hợp gây chết người trong mùa đông?
Ni-nốt-trơ-ka ui,

Chả cần đến cái lạnh của Nga. Lần đầu tiên trong đời tôi được uống "rượu Tây" là uống vodka Nga - Stolichnaia vodka - trên Tam Đảo vào dạo cuối năm 1975 khi hành quân dã ngoại qua đó. "Múc" cả 100gr, xong rồi đêm lạnh vẫn cảm suýt chết.

Cơ mà, tự lần ấy đến giờ vưỡn cứ mến mộ cái anh vodka Nga nhất. Trong nhà lúc nào cũng phải có vài chai vodka Nga, có tự nhiên uống rượu một mình ở nhà thì cũng chỉ uống vodka Nga thôi. Rượu ngoại khác thì ngoài vang Hung, pálinka Hung (như vodka, song nấu bằng hoa quả như mận, đào..), chỉ ưa Napoleon cô-nhắc, song loại ấy cực hiếm. Bà xã đi nước ngoài qua bao sân bay đều để ý tìm mua vì biết mình thích mà không có. Năm 2000, qua Pháp tôi cũng đã mất rất nhiều công qua các cửa hàng chuyên doanh rượu ở Toulouse, Carcassone, Paris mà cũng không kiếm được. Lâu lắm mới tình cờ, tự nhiên có người tặng cho 1 chai.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 21-01-2013 thời gian gửi bài 04:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nina (21-01-2013)