Tính từ bài cuối cùng trên đây của tôi đến nay đã là một tuần - topic đã rơi vào sự im lặng. Đó là sự chờ đợi của các thành viên đang mong mỏi trả lời của
Ban Quản trị. Đó là sự im lặng
như tờ của
Ban Quản trị nói chung và từng thành viên của
Ban Quản trị nói riêng.
Sự im lặng này có nhiều ý nghĩa, nó giống như bao lần tôi viết những góp ý để thay đổi
Diễn đàn NuocNga.net để theo kịp thời đại, rồi lại rơi vào im lặng. Sự im lặng lần này còn một ý nghĩa nữa, đó là im lặng để cho cái "
hưng phấn" của những thành viên lần này cũng cùng ủng hộ xu thế "
thay đổi, đổi mới để phát triển" và vừa lên tiếng trên đây kia - "
xẹp xuống, xì hơi".
Note:
Bây giờ thì đồng chí Rocketvn hiểu tôi nói đến phong trào là cái gì rồi chứ nhỉ? Lần này không phải một mình tôi, phuongnn này có ý kiến nữa, mà nhiều. Những người viết ra, chỉ là số ít của số các thành viên ngầm ủng hộ chúng tôi.
Hôm qua có một sự kiện, một thành viên
Ban Quản trị lên
Facebook và comment "
lên tường" của một thành viên khác của
Diễn đàn NuocNga.net - ngay lập tức có va chạm, nho nhỏ thôi. Xin phép không nói nhiều về sự kiện này, cũng như bình luận hay đánh giá về chuyện đó, tôi không muốn làm người đưa chuyện. Nhưng tôi có trình bày một suy nghĩ của mình, và xin trích lại ở đây, sau khi được lược đi một số rườm rà không quan trọng:
Trích:
|
trên Facebook người ta viết
Em nghĩ là các anh chị trong BQT NNN hoàn toàn chưa chuẩn bị cho các sân chơi mới. Diễn đàn online hay "online forum" nay đã đi vào thoái trào, nhường chỗ cho những chia sẻ nhanh chóng và hiện đại hơn. Chẳng hạn bạn SSX bên NNN rất ghét Facebook, cũng như trước đây em không thích dùng, nay phải thừa nhận nó có các tính năng đầy đủ như diễn đàn, mà lại còn ưu việt hơn!
Hôm trước em nói chuyện với... (không dẫn tên) rằng cái "vòng ảnh hưởng" của mỗi cá nhân nó thể hiện rất rõ trên Facebook, mỗi người đều có thể tự tạo GROUP riêng cho mình, thậm chí FANPAGE - như cái DIỄN ĐÀN NƯỚC NGA của chúng ta ở Facebook này chẳng hạn - do đó cái "quyền lực ảo" của các anh chị ở "diễn dàn.Nuocnga.net" sẽ không còn tính chất như thế trên Facebook này. Đó chính là điều các anh chị ấy chưa được chuẩn bị để đối mặt.
Riêng đối với em, ở đâu em cũng có thể tìm được vị trí của mình, chúng ta phải bơi ra biển lớn, không thể chỉ loanh quanh ở cái ao tù mãi như vậy được...
|
Vì thế, nên nếu
Ban Quản trị vẫn giữ im lặng không trả lời, tôi xin phép từ hôm nay tôi sẽ thu xếp thời gian, ngồi tự tổng kết một số vấn đề, rồi ta nghỉ ăn Tết luôn.
Trân trọng!