Em khoe với các bác bó lá mà chị Đan Thi mang đến khách sạn o Moscow tặng em.
Khi đi ngoài đường thấy nhiều bà cầm bó cành này, em các bác lú lẫn cứ tưởng họ mang theo để quất vào người khi đi tắm hơi cuối năm. Lúc chị ĐT nói là các nụ trên cành sẽ nở hoa như hoa đào khi được cắm trong phòng ấm thì em mới vỡ lẽ.
Đây là nụ hoa ngày thứ 2 sau khi em chăm chỉ thay nước ấm sáng chiều:
Và nụ hồng xinh xắn em chụp trước lúc ra sân bay về VN:
Tiếc là sau 4 ngày, em vẫn chưa được chiêm ngưỡng hình hài bông hoa đào dễ thương này và đành gửi lại KS, em đã dặn dò các em o KS tưới nước hàng ngày để du khách khác có thể ngắm những sắc hồng tươi trẻ của mùa xuân. Em thấy cái lá nó dày và bóng giống y như 1 loài cây leo bên Anh và Thụy Sỹ, chỉ có điều cây bên đó nở hoa vàng vào mùa hè y chang bông mai ở miền Nam như em đã có lần khoe với các bác hồi tháng 6 năm ngóai.
Đêm 3.1.13 chia tay tại nhà hàng Nem's của nick thachha cùng chi ĐT, gia đình Gzelka và bạn gái của em