Trích:
SSX viết
Nana Mouskouri sinh năm 1934, người Hy Lạp là một giọng ca Chính thống giáo.
...
Tuy không phải là thuần túy classic, nhưng những bài kinh điển mà bà thể hiện không phải ca sĩ nổi danh nào cũng dám hát: Ave Maria, Serenade, Plaisir d'amour, The Lonely Sheperd (Người chăn cừu cô độc)...
Có lẽ phải nhờ đến trình độ thẩm âm của chị Nina để bình luận về giọng ca này!
|
SSX quá đề cao mình rồi. Giọng của Nana khá đẹp. Trong clip Ave Maria thì mình có cảm giác các nốt cao hơi mỏng, và điều khiển hơi thở chưa chuẩn lắm, nên nghe các nốt cao này hơi đuối. Bài hát được thể hiện một cách trong sáng, gợi cho người nghe ấn tượng về sự thanh cao, sùng kính. Tuy nhiên, mình chưa thoát được cảm giác - ca sĩ chiến đấu hơi chật vật với bản nhạc. Điều này khá khó nói, nó có vẻ như ca sĩ chưa thực sự tự tin về kỹ thuật đối với bản nhạc trình bày, nên nó giảm ấn tượng trên đi một chút. Đấy là cảm nhận cá nhân của mình thôi, thực tế có thể hoàn toàn khác. Ví dụ nghe phần thể hiện của Robertino Loretti chẳng hạn, bạn sẽ có ấn tượng là ca sĩ làm chủ kỹ thuật bài hát, nên cách hát có vẻ nhẹ nhàng hơn.