View Single Post
  #37  
Cũ 10-01-2013, 21:53
huyphuc1981_nb huyphuc1981_nb is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 101
Cảm ơn: 80
Được cảm ơn 143 lần trong 61 bài đăng
Default

Có mấy bạn là sản phẩm zoombie công nghiệp, từ bé đến lớn lèn toàn cám, nhưng lại hay mang cám ra khoe có ý tự hào với cám lắm.... nên mình mới nói thế. Thank bạn SSX thì bao nhiêu cho đủ nên mình thank ví dụ thôi.

Chiến tranh Napoleon vẫn chưa là chiến tranh hiện đại mà vẫn là chiến tranh cổ, các vượt sông rất quan trọng. Khi đi đường thường người ta có thể rải quân ra dài nhẵng, nhưng khi vượt sông thì phải tụ tập đông đảo, bắc nhiều cầu phao và bến đò cùng vượt một lúc. Vì khi vượt sông quân chia làm 2 không cứu được nhau, bên bờ nào ít có thể bị tập kích.

Như hình của bạn SSX đó. Quân Pháp đã vượt sông ở hai bên một quả đồi bờ sông, như thế, ở bờ đó khi bị tập kích họ có thể co lên đồi cầm cự. Họ không bắc 1 cầu mà 2 cầu và nhiều bến đò để cứu nhau.

Sông mùa xuân ở Nga to gấp 10 lần bình thường và nhiều con đường không thể vượt được, nói đâu xa như hồi chưa có cầu sắt thì hai bờ Kharcov hay Kiev chỉ có đi thuyền. Mưa ở Nga phần lớn là tuyết, dồn hết vào thời kỳ tuyết tan mùa xuân, nước sông lênh láng toàn băng tảng trôi, đi thuyền cũng khó đừng nói bắc cầu. Đến hè Napoleon mới có thể cảm thấy an toàn bắt đầu hành quân, ông ta đánh Brodino là cuối thu. Ông ta tưởng một hai trận là bắt được Nga Hoàng ký hiệp định, thấy tuyết rơi là bỏ đại quân lại chạy rẽ đất về tìm cách giữ ngai vàng, đơn giản thế thôi bạn zoombie ạ.

Bạn không hiểu nữa thì mình nói rõ hơn, đại quân thì không thể cứu được nữa mặc dù đang.... thắng lợi ở thủ đô địch, nên đằng nào cũng mất đại quân, Napoleon có thể tình hèn nhưng cờ cao, chạy về tranh đoạt ngai vàng cái đã rồi viếng điếu đại quân sau chưa muộn.

Napoleon là viên tướng trăm trận, mà mấy anh zoombie đầu nhồi cám đòi dạy khôn ông ta. Ông ta mà đánh Nga mùa đông ? hay là vừa thấy tuyết rơi là ông ta chơi nước cờ cao trên. Nước Nga trời trong vắt, nhất là thu Nga đẹp lắm, xác người chất chồng lên nhau trong không gian toàn một màu vàng của các giống dương thu.... vì thế mà người Nga rất cao cờ. Napoleon đến Nga có mấy tháng thôi mà đã cao cờ như thế. Đủ biết thu Nga thế nào.

Tình huống như SSX nói đó. Napoleon tính hai đường, một là đại quân có thể tự về được Ba Lan thì Napoleon sẽ huy động quân Ba Lan bổ sung phục thù vào năm sau, ông ta chạy về Paris lo món tiền ngân sách làm lại viễn chinh. Hai là nếu đại quân hết sạch như sự thật thì Napoleon chạy về Paris để cố giữ lấy cái ngai vàng trước khi mọi người ở Thủ đô Ánh sáng biết tin đại bại.



Trận đánh lớn cuối cùng của chiến tranh cũng là vượt sông.

Binh thư phương Đông có câu "qua sông chớ đánh". Có thể hiểu là ta đang qua sông thì ta chớ ham đánh địch mặc dù địch trông ngon. Hay ta thấy địch sang sông tưởng là chia cắt địch ngon nhưng cũng chớ đánh vì địch đã chuẩn bị chu đáo như hình quân Pháp vượt Neman trên.

Tuy nhiên, khi địch bắt buộc phải vượt sông trong hoàn cảnh chạy trốn cái chết thì không ai cấm ta đánh cả. Đó là trận tàn sát chứ không phải là trận đánh. Từng loạt pháo nổ, từng đoạn cầu phao gẫy, hàng núi người rơi xuống sông.... nhưng người ta chỉ hối hả bắc lại cầu phao chạy trốn, mà hầu như không chống trả.

Rất ít người trở về được. Truyền thuyết châu Âu có kể rằng có những con chó chạy xuyên Đông Âu về được đến nhà, nhưng chủ nó không về, nó chỉ mang tin về mà thôi. Có một người thợ giầy xiêu vẹo trở về được cửa hàng của ông, nơi vợ ông và con trai nhỏ đang chờ, nhưng căn bệnh tâm thần khủng khiếp chỉ đem lại cho vợ con ông kiếp sống cơ cực cho đến khi ông mất hẳn. Cũng có thể vì thế mà con trai người lính / thợ giầy Đan Mạch đó trở thành nhà văn nổi tiếng.
Trả lời kèm theo trích dẫn